Em theo dõi chuyên mục Hẹn hò từ lâu, nay mới đăng bài mong tìm kiếm một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Em từng yêu, từng kết hôn, từng chờ đợi một người đàn ông trong suốt mười mấy năm. Công việc của anh ấy thường xuyên đi xa nhà. Từ lúc yêu cho đến lúc cưới và sinh con, em phải sống trong chờ đợi. Em cũng từng mong đợi đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ quay về và cho mẹ con em một cuộc sống hạnh phúc, sum vầy. Em cũng từng nói với anh ấy là hai mẹ con không cần quá nhiều tiền, cuộc sống chỉ cần vừa đủ nhưng hạnh phúc, anh không cần phải đi xa như vậy, nhưng có lẽ anh ấy là con người của sự nghiệp. Em chờ đợi mãi cho đến khi niềm tin không còn nữa, đó cũng là lúc anh ấy có người khác. Anh ấy về và xin em chấp nhận người đó. Em không chấp nhận và ly hôn. Anh cũng cưới người con gái khác.
Thời gian trôi nhanh, thanh xuân của người phụ nữ cũng trôi qua. Một người phụ nữ đơn thân sẽ rất khó tìm cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa. Nhưng em vẫn hy vọng tìm được một người có thể cùng mình nắm tay đi đến cuối con đường. Em thích sự chân thành, thông cảm và sẻ chia. Sau những bộn về của cuộc sống, có thể bên nhau cười đùa, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn, một người yêu, người tri kỷ. Em không cần anh quá giàu có, chỉ cần anh mạnh mẽ, giàu lòng yêu thương và có một bờ vai bình yên cho em tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Anh có thể cũng đã qua đổ vỡ, tổn thương và biết trân trọng những gì mình đang có.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ