Những ngày qua, em vẫn cảm thấy rất ổn nhưng tạo hóa sinh ra con người thường có một người để đồng hành, là một tri âm tri kỷ để có thể già đi cùng nhau và chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống phức tạp này. Vậy là em viết thư, mong gửi vào vũ trụ mọi niệm lành để có thể gặp người ấy ngay sau bài viết này.
Giới thiệu về em chút nhé: Một người mẹ đơn thân dịu dàng, ngọt ngào nhưng lại đầy cá tính, luôn sống tích cực, hướng thiện, giàu lòng yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ, ngoại hình ổn và có cuộc sống ổn định tại Sài Gòn. Nhưng em có thể đến vùng đất mới nếu cảm thấy người ấy sinh ra để dành cho mình.
Mong tìm một người cùng hoàn cảnh, sống tích cực, tử tế, chân thành, trung thực và đủ yêu thương, trân trọng mái ấm gia đình để chúng ta nắm tay nhau đi nốt hành trình còn lại.
Đọc được thư này, nếu anh cảm thấy chúng ta cùng "tần số", đừng ngại ngần mà hãy gửi thư cho em nhé. Chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, bình an. Chúc cho những ai đang còn cô đơn sẽ sớm tìm được mảnh ghép phù hợp còn lại nhé. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ