Em biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang cô đơn và có hoàn cảnh giống mình, cũng đang đi tìm bến đỗ mới. Em biết chúng ta đã đi tìm rất lâu, rất mỏi mệt, nhưng em tin mình sẽ tìm thấy nhau. Về em, em sinh ra tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội nên vẫn có những nét rất mộc mạc, chân thành.
Hai mẹ con em đang sống tại một vùng đất rất đỗi hiền hòa, mát mẻ, nơi có con sông Đuống chảy qua, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km. Hàng ngày, em đến trường dạy học, nhìn lớp lớp học trò trưởng thành, em như sống lại một thời tuổi trẻ. Dẫu biết, cuộc sống có nhiều đổi thay, những mộng mơ tuổi trẻ, những ước mơ không tròn, nhưng em không nuối tiếc những gì đã qua và luôn nhìn về tương lai.
Em có sở thích đi dạo. Mỗi khi lòng bất an, em chỉ cần tĩnh tâm, đi dạo và thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Em sống nội tâm, tự giải quyết những ưu tư, những vất vả cuộc sống một mình mà không cần than vãn. Em không thích mạng xã hội, chỉ dùng đủ để phục vụ công việc. Với em, hạnh phúc chính là sự bình yên trong tâm hồn. "Vắng đàn ông quạnh nhà", em luôn biết thu vén cho ngôi nhà của hai mẹ con được ngăn nắp, gọn gàng nhất để tổ ấm luôn ấm áp. Nếu có anh, cuộc sống hai mẹ con sẽ tràn ngập tiếng cười. Nếu anh thích mẫu người bề ngoài mỏng manh, bên trong mạnh mẽ, tự lập thì đúng là em.
Em cao 1m6, nặng 53 kg, da trắng, tóc ngang lưng. Là phụ nữ, được dựa vào vai ai đó để mỗi khi lòng bất an có người đỡ mình dậy thì tốt. Còn với em, từ rất lâu rồi, em luôn sống mạnh mẽ nhất, lạc quan nhất, lành mạnh nhất để tự dựa vào chính mình và là chỗ dựa cho con. Nếu có một điều ước, em vẫn ước sẽ có một bờ vai để mình tựa vào như bao người phụ nữ ngoài kia. Ước mơ giản dị ấy, nếu có anh mọi thứ đều rất đơn giản, phải không? "Anh ơi, hôm nay em buồn quá", nếu đọc đến đây em tin anh sẽ hiểu được nỗi khát khao tìm thấy anh. Với em thanh xuân của người đàn bà 40 tuổi vẫn da diết và nồng nàn, nên em đang tìm anh và sẽ đợi anh.
Về phía anh, em mong anh đã ly hôn giống em, sống gần em nhé. Anh hơn tuổi em, sống và làm việc tại Hà Nội. Mong anh là người đàn ông có lối sống lành mạnh, chân thành, có sức khỏe để mình có nhiều thời gian bên nhau, bù đắp cho nhau và nuôi dạy các con. Đôi lời gửi đến anh. Nếu anh cảm nhận được sự mộc mạc, chân thành của em, hãy gửi thư cho em. Em vẫn đợi anh và chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Trang
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ