Dẫu biết rằng cuộc đời của mình là do mình lựa chọn và quyết định, nên với em, dù có vất vả đến đâu cũng phải sống tận tâm và hết trách nhiệm với cuộc sống của mình, không vì suy nghĩ tiêu cực mà sinh ra những hệ lụy về sau.
Từ khi bước vào cuộc sống gia đình cách đây nhiều năm về trước, em mới biết thế nào là vị đắng, chát của cuộc sống. Hiện em đã ly hôn hơn 5 năm. Sau hơn 5 năm một mình lo toan cuộc sống, làm ăn kinh tế, tập trung nuôi con, giờ ngoảnh lại cũng thấy mình đã 34 tuổi rồi.
Em sinh năm 1987, ở thành phố Bắc Ninh, có cô con gái học lớp một. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, em tự thấy mình trưởng thành, chín chắn và trầm mặc hơn. Tự cuộc đời tạo ra em - một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi, độc lập, dành hết cả thanh xuân tâm huyết để lo cho con, xây dựng sự nghiệp, xây dựng nền tảng cho cuộc sống của mình.
Em không đặt tiêu chuẩn nhiều về người đàn ông của mình, chỉ cần anh đến bằng sự chân thành và tình cảm thực sự để chúng ta có thể nương tựa vào nhau. Mong anh sống có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình, vun vén vào tổ ấm, không vì ham vui nhất thời mà phá vỡ một gia đình hoàn thiện.
Nếu anh đọc được bài viết của em, nếu thấy chúng mình có nhiều nét tương đồng, hãy gửi mail cho em và cùng cho nhau cơ hội nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ