Chắc anh sẽ thắc mắc tại sao em sống ở Đà Lạt mà lại nói giọng Bắc? Em là người Hà Nội, ba năm trước cuộc sống đưa đẩy em đến việc ly hôn. Em lúc đấy tinh thần suy sụ,p muốn bỏ đi một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc sống mới. Em và con vào Đà Lạt theo người quen trong này, được người quen giúp đỡ hai mẹ con bắt đầu một cuộc sống mới. Em ly hôn ba năm, có một con gái năm tuổi, mẹ con sống cùng nhau. Em là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, cũng mong muốn một mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng có lẽ không được may mắn để có điều đó. Em 34 tuổi, không còn trẻ cũng không phải quá già, làm việc trong môi trường làm đẹp nên có dáng vẻ dễ nhìn một chút.
Tình cờ em đọc báo thấy chuyên mục kết nối Hẹn hò của VnExpress này, thấy những bài chia sẻ của mọi người nên cũng mạnh dạn viết đôi lời. Em hy vọng tìm được mảnh ghép còn lại phù hợp với mình để cùng nhau xây dựng tổ ấm mới. Tuy nhiên, em vẫn cho mình cơ hội để tìm và cho anh cơ hội để được làm bờ vai cho em. Không phải vì em đòi hỏi quá nhiều đâu, chỉ cần anh không hút thuốc, nghĩ về gia đình, nhậu xã giao thôi, có công việc để tạo ra thu nhập, biết quan tâm.
Anh là ông bố đơn thân hay từng đổ vỡ cũng không sao, vì em cùng hoàn cảnh như anh. Mong anh cũng như thế nhé. Em có ít dòng chia sẻ, nếu anh cảm thấy cho nhau cơ hội, đừng ngần ngại gửi thư cho em. Một mùa đông nữa sắp đến rồi, hy vọng ông trời thương cho chúng mình gặp được nhau, cùng nhau đồng hành để bước tiếp trên hành trình cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: khocthemlannua
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ
