Tôi biết đến VnExpress từ năm 2005 khi bắt đầu đi thực tập tốt nghiệp. Tôi cũng thường xuyên đọc tin tức của báo và xem mục Tâm sự. Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết thư gửi báo, hy vọng qua đây, tôi có thêm những người bạn thực sự phù hợp hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Chồng cũ tôi là người hiền lành nhưng anh quá vô tư. Suốt 13 năm bên nhau, anh đã giao toàn bộ gánh vác gia đình lên vai tôi. Tôi cũng từng nghĩ sẽ cố gắng cho đến khi con trai trưởng thành, nhưng rồi thực sự thấy quá mệt mỏi nên quyết định dừng lại.
Tôi chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con trai, bản thân độc lập, tự chủ về kinh tế. Tôi chỉ mong có người bạn phù hợp để tâm sự và làm bạn chứ không có ý định dựa dẫm.
Mong qua đây, tôi có thể tìm được người phù hợp để làm bạn. Mong làm quen với người đàn ông sống trách nhiệm với bản thân và gia đình, luôn có ý chí, bản lĩnh, không có tính kiểm soát. Vì tôi luôn tâm niệm mỗi người nên biết tự quản lý mình và biết đâu là điểm dừng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sinh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Lạng Giang, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ