Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi. Cầu chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi vừa bước qua sinh nhật tuổi 38. Từ ngày ly hôn vì chồng cũ có người thứ 3, tôi vẫn khát khao một cuộc sống hạnh phúc gia đình đủ đầy. Ở bất kỳ chỗ nào, tôi cũng rất hay để ý các đôi xung quanh, gia đình bố mẹ con cái, thấy họ thật hạnh phúc, và tôi hình dung đến ngày mình cũng có đôi có cặp như vậy.
Giới thiệu về bản thân, ông trời chỉ cho tôi chiều cao khiêm tốn 3 mét bẻ đôi, nhưng bù lại sự trẻ trung, người lạ gặp tôi ít người đoán đúng tuổi. Tôi vui vẻ, cởi mở, suy nghĩ tích cực, chịu khó, biết điều, biết đủ, thích cùng gia đình đi du lịch khắp nơi. Tôi thích cuộc sống đơn giản, yên bình, không bon chen. Tôi có công việc thu nhập tương đối, vừa đủ lo cho bản thân và các con. Điểm trừ của tôi là hiền lành, không sắc sảo, nấu ăn ở mức trung bình.
Qua VnExpress, tôi mong sẽ mở rộng cơ hội tìm cho mình một người đàn ông tâm đầu ý hợp, hơn tôi cả cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cầu mong trên đường đời tấp nập, ông trời se duyên cho tôi gặp được người đàn ông thật lòng để tiến xa hơn, cùng mang lại hạnh phúc cho nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Lê
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ