Ngày nào em cũng đọc mục Hẹn hò và hôm nay mới đủ can đảm để viết một vài dòng cho chính mình, hy vọng sẽ gặp được người thương em. Em là mẹ đơn thân, chồng em mất đột ngột trong một tai nạn. Em đã có 2 bé trai vô cùng đáng yêu. Em không nói kỹ về hoàn cảnh của mình ở đây, chỉ muốn anh có thể biết những điều em nghĩ là cơ bản nhất, chi tiết hơn mình có thể trao đổi thêm anh nhé.
Nói về em, em tự tin nhất ở hai điểm lương thiện và nhân hậu. Nếu anh tìm cô gái như thế, chắc chắn đó là em. Em cũng là mẫu phụ nữ gia đình, thích dọn dẹp và chăm sóc ngôi nhà của mình. Em nấu ăn tương đối ngon, nhưng lâu rồi cũng không bày biện nữa, vì ba mẹ con em ăn uống đơn giản lắm ạ. Hiện tại em nấu theo sở thích của con, hy vọng tương lai sẽ được nấu theo sở thích của anh nữa. Em cũng thích trồng hoa, cảm giác mỗi ngày được ngắm nhìn màu sắc của thiên nhiên khiến em thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng.
Em cao 1m56, nặng 47 kg, "thân hình hơi gầy một tí, cần ăn bồi dưỡng thêm". Nhìn em nhỏ nhỏ (được mọi người đánh giá cũng dễ nhìn) rất hoạt bát và vui vẻ. Em hay cười, rất thích được nghe những câu chuyện hài hước, mong có thể ngồi bên anh, nghe anh kể chuyện và cười thật vui. Trong một lần vô tình nghe được bài hát "Sống như những đóa hoa", em đã nhận ra đó là bài hát dành cho mình. Từng câu của bài hát ấy, như nói hộ lòng em. Em thích nghe bản của ca sỹ Tạ Quang Thắng hát nhất. Anh nghe thử nhé, sẽ hiểu thêm về em. Mỗi khi nghe giai điệu đó cất lên, em thấy cuộc đời bừng sáng hơn, lại có thêm động lực để sống thật tốt hơn nữa, anh ạ.
Em chia sẻ về mình nhiều một chút anh nhé, vì muốn anh sẽ có cảm nhận đúng trước khi liên lạc với em. Em là cô gái mạnh mẽ, cuộc sống của một người mẹ đơn thân, đâu phải dễ dàng, nhưng em không gai góc đâu anh ạ. Bên em, anh nhất định sẽ thấy rất bình yên. Bởi em có thể không biết nhiều thứ, nhưng biết điều chắc chắn có. Cuộc đời em đã trải qua biến cố lớn nhất rồi, nên em trân trọng lắm những phút giây của hiện tại. Không biết ngày mai thế nào nên hãy yêu thương nhau hết lòng ngày hôm nay, đúng không anh? Đó là cách em chọn cho mọi mối quan hệ trong gia đình, công việc, xã hội. Em rất thích Phật giáo. Em luôn cảm ơn cuộc đời đã gieo duyên cho em được biết đến Phật pháp, người thầy lớn, giúp em tìm được sự bình an trong tâm hồn, hoàn thiện nhân cách và định hướng lối sống cho mình.
Em không chịu được mùi thuốc lá nên anh đừng hút thuốc nhé. Em nhậu được ít, nếu anh thích mình có thể ngồi nhậu cùng nhau, nhưng mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, anh nhé. Em có công việc ổn định, kinh tế đủ nuôi con, mong anh có công việc và thu nhập ổn định. Em không thích đàn ông gia trưởng. Em có thể làm tốt việc nấu ăn, dọn dẹp và rất nhiều việc khác, nhưng anh làm cùng em sẽ vui hơn rất nhiều đúng không ạ. Em thích anh có suy nghĩ đơn giản mà sâu sắc, theo chiều hướng tích cực, vì suy nghĩ mọi vấn đề tiêu cực mệt lắm anh. Em luôn nhìn thấy niềm vui trong cuộc sống, anh có thể có cùng cách nhìn với em chứ ạ. Em thích sống vì cộng đồng và xã hội, nếu anh có cùng sở thích thì tuyệt, còn nếu không giống em, anh cũng đừng phản đối em nhé.
Em thích anh ở gần em thôi, vì xa nhau sẽ ít gặp nhau, nhớ lắm. Em rất yêu thành phố của em. Anh cũng hơn em ít tuổi thôi nha, nếu nhiều quá mình sẽ khó có cách nhìn và quan điểm chung được. Bài viết của em hơi dài, mong anh đọc hết và hiểu em đôi chút. Nếu mình có duyên gặp nhau, chắc chắn anh sẽ không thất vọng về em đâu, em tự tin về điều đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phong Linh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ