Chào mọi người,
Mình là một người mẹ đơn thân. Đã từ lâu rồi không dám thổ lộ với ai, không ai biết là mình thế nào. Cảm xúc thường được mình giữ chặt trong lòng. Cũng đã đi qua nửa cuộc đời rồi, nên cũng không còn những suy nghĩ trẻ con nông nổi nữa. Công việc, mọi thứ đều ổn định, có vị trí nhất định. Nhưng có lẽ đã đến lúc mình cần mở rộng lòng hơn, cho bản thân một cơ hội dù có muộn.
Có thể với cuộc sống phức tạp của một người từng trải, vấp ngã, sẽ khó có được những sự lựa chọn phù hợp. Mình không mong muốn nhiều, chỉ mong được ai đó thấu thiểu và sẵn sàng sẻ chia thì đó là một sự may mắn với mình.
Mình là người rất thẳng thắn, tốt bụng, hiểu biết. Ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, hay cười, còn tật xấu thì nhiều vô kể. Nhiều người mới gặp mình thì luôn cảm thấy rất lạnh lùng, kiêu, chảnh, nhưng sau khi tiếp xúc sẽ cảm nhận rằng những thứ thể hiện đó chỉ đơn giản là sự bao bọc để che đi con người thật của mình.
Mình sống giản dị, nhẹ nhàng và tử tế, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của bản thân. Suy nghĩ tích cực có lẽ là điểm mà mình hài lòng nhất. Có những khó khăn, phải tự mình vượt qua thì mới đủ sức mạnh để cượt qua mọi sóng gió ngoài đường đời nếu vấp ngã.
Mong sẽ tìm được người bạn có tính cách vui vẻ, hiểu biết, thông minh và chịu được cái tính ẩm ương của mình.
Xin cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh Lan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ