Chào anh - người mà em hàng mong đợi và tìm kiếm bấy lâu nay,
Em là mẹ đơn thân, 40 tuổi, có một cô con gái. Em và chồng cũ chia tay nhau cách đây 4 năm. Hiện nay em sống cùng với mẹ và con gái. Em lạc quan, suy nghĩ tích cực, hài hước và chủ động. Mặc dù đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân nhưng em vẫn luôn hy vọng, tin vào tình yêu và duyên phận. Nếu một cánh cửa khép lại đối với em, em sẽ tiếp tục tìm mở những cánh cửa khác, cho đến khi nào có một cánh cửa mở ra cho em.
Em xin được nói rõ hơn về cuộc hôn nhân trước của mình: em và chồng cũ đến với nhau khi cả hai đã vững vàng, vậy nên đến khi cả hai không còn có thể chung sống hạnh phúc bên nhau, chúng em chọn cách chia tay nhẹ nhàng. Hiện cả hai đều chung trách nhiệm chăm lo cho con gái, vì đều là trí thức nên cả em và chồng cũ vẫn duy trì được một mối quan hệ bình thường. Con gái của em năm nay 11 tuổi, bé rất ngoan và hiểu chuyện.
Em đã học được nhiều điều từ cuộc hôn nhân cũ nên sẽ biết cách vun vén cho tình yêu mới của mình. Em sẽ biết cách yêu thương, quan tâm, chia sẻ cùng người yêu của mình. Em không có ý định tái hôn vì kết hôn đối với em bây giờ chỉ là hình thức. Điều em cần là tìm được một người thực sự yêu thương và đồng cảm với em, làm một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho quãng đời còn lại.
Em muốn tìm một người lớn tuổi hơn mình, chững chạc, bản lĩnh, tử tế và nếu là người Quảng Nam hoặc Đà Nẵng thì càng tốt. Vậy nên nếu anh cũng đang tìm kiếm một người bạn đồng hành như em, hãy liên lạc với em sớm anh nhé. Em mong chờ tin phản hồi của anh.
Chúc anh luôn có nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống và trong công việc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Diệu Ngọc
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ