Qua 5 năm núp bóng trong mục Tâm sự, Hẹn hò, hôm nay mình lấy hết can đảm để viết những dòng tâm sự, mong muốn tìm được người thật sự hiểu, bao dung, cùng mưu cầu hạnh phúc.
Mình là con nhà nông, ba mẹ nghèo, may mắn được ba mẹ cho ăn học và hiện tại có công việc ổn định, đủ để lo cho mình và con gái nhỏ. Mình sống nội tâm, khép kín, ít mối quan hệ xã hội. Cuộc sống của mình chỉ sáng dậy chuẩn bị bữa sáng cho con, rồi hai mẹ con đi học đi làm, tối đón con về đi chợ nấu bữa tối, làm việc nhà, chơi cùng con rồi đi ngủ. Cuối tuần thi thoảng dẫn con đi khu vui chơi hoặc siêu thị rồi về ở phòng chơi cùng nhau. Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, mình cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Mong muốn có một người cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống.
Do mình ở trọ và một mình nuôi con nên có nhiều vất vả trong cuộc sống, khó tránh khỏi những khi yếu lòng rơi lệ. Ví dụ một ngày mưa bão, mình tự đi mua cây về thiết kế chỗ phơi đồ trong phòng, loay hoay bắc ghế leo trèo, dùng kìm, dùng búa, dùng đinh... tay chân trầy xước chảy máu. Tuy không đau bao nhiêu nhưng chả hiểu sao mình cứ thế khóc như đứa trẻ, cảm thấy buồn lắm. Hoặc một ngày lễ, nhìn người ta có vợ có chồng, con cái cùng nhau đi chơi, mình lại tủi thân. Có lẽ chỉ những người trong hoàn cảnh vừa làm mẹ vừa làm ba như mình mới hiểu được cảm giác cô đơn, khao khát hạnh phúc đến thế nào mà kiểu lực bất tòng tâm.
Nói về ba của con mình: tụi mình kết hôn năm 2013, năm 2015 khi mình có tin vui thì phát hiện anh qua lại với người con gái kém mình một tuổi. Mình không ghen tuông ồn ào, gặp cô gái đó và nói chuyện rất nhiều thì được biết cô ấy có hôn nhân không hạnh phúc, ba của con mình từ tiếp xúc, cảm thông, thương xót thành thương. Lúc đó mình cho chồng lựa chọn và anh chọn mẹ con mình. Tuy nhiên, kể từ đó mình và ba bé như sống ly thân (do tính chất công việc anh là tài xế, mình thì bầu bí, anh cứ đi làm vài tháng mới về thăm một lần).
Rồi khi sinh bé được 6 tháng, mình đi làm lại. Mình nhờ người xin việc cho chồng sống gần mình (sáng chạy xe, tối về), nhưng anh vẫn kiếm đủ lý do tăng ca này nọ để không về phòng trọ. Sau đó không lâu, mình phát hiện anh dẫn người con gái đó lên thuê trọ và sống cùng nhau (cách mình tầm 2 km). Tuy suy sụp nhưng mình không nói nhiều, một lần nữa hỏi anh chọn ai và vẫn điệp khúc chọn mình. Mình không gặp người kia mà để anh tự giải quyết.
Có một sự thật là ngựa quen đường cũ, hết người này lại có người khác xuất hiện và rồi lại có cô gái thứ hai, ba, bốn,... xuất hiện cặp kè. Bên cạnh đó, từ khi mình đi làm sau sinh bé, mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều do mình lo hết, anh luôn có lý do để không có tiền đưa mình. Mình thật sự nản và quyết định buông tay.
Tuy không phải người sâu sắc, tinh tế nhưng mình dám khẳng định bản thân luôn biết lắng nghe và chia sẻ. Khi ba của con mình luôn ngoại tình, mình không hiểu lý do, từng nghĩ có thể do mình chưa phải người vợ tốt và đã cố gắng nhẫn nhịn lắng nghe, hỏi nguyên nhân. Để tránh xung đột trực diện gây cãi vã, không ít lần mình đã viết những lá thư tay cho ba bé đọc và mong muốn cả hai có thể hiểu nhau, bỏ qua lỗi lầm, cùng nhau hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên ba bé lại khác, anh luôn nhắn cho mình một câu "dài quá anh không đọc, em không sai gì cả.
Nói về ba của con mình như thế chắc đủ để mọi người hiểu về nguyên nhân hôn nhân của mình tan vỡ rồi nhỉ?
Nói về mình thì điểm mạnh là tự lập, hoạt bát, có trách nhiệm, uy tín (đồng nghiệp nói vậy). Về năng khiếu, mình hát khá ổn, nhất là thể loại trữ tình. Giọng nói có phần nhẹ nhàng, trong trẻo hơn tuổi (mỗi lần trực điện thoại cơ quan toàn bị ghẹo, cười). Điểm yếu là mình tương đối cầu toàn, kỹ tính, sống và làm việc kỷ luật, ngăn nắp. Mẹ khuyên mình xuề xòa chút và giờ cũng bớt khó tính rồi.
Mình làm kỹ thuật nên văn không hay, cũng không biết diễn tả thế nào. Về người bạn đời, mình chỉ có yêu cầu thế này:
- Yêu thương con gái mình, hiểu cho hoàn cảnh của mình, biết bé thiệt thòi xa ba từ nhỏ mà bao dung, dành tình thương nhiều hơn.
- Là người đàn ông của gia đình, có trách nhiệm, biết lắng nghe, chịu chia sẻ để cùng nhau hoàn thiện, vun đắp.
- Không hút thuốc vì mình bị dị ứng với mùi thuốc lá; Không dính vào các tệ nạn xã hội, rượu bia uống có chừng mực, biết điểm dừng.
- Mối quan hệ xã hội không quá phức tạp, là người con có hiếu, anh em trong gia đình thuận hòa, biết chọn bạn chơi, giao thiệp lịch sự, văn minh.
- Không gia trưởng, biết quan tâm chia sẻ việc nhà, mong muốn của mình là làm gì cũng có nhau, dù về nội hay về ngoại thì cũng luôn làm cùng nhau.
- Chung thủy tuyệt đối 100%, không giấu giếm bí mật sau lưng, qua lại với bất cứ người con gái nào khác, dù chỉ là hỏi thăm tình cũ hay quan tâm bạn bè nữ quá nhiều.
- Tuổi tác không quá chênh lệch.
Có thể nhiều bạn cho rằng mình yêu cầu cao so với hoàn cảnh bản thân (gái một con), nhưng mỗi người đều có tiêu chuẩn chọn bạn đời, nhất là mình từng bồng bột chọn sai rồi nên giờ rất mong có thể được chọn một lần nữa và có được hạnh phúc thật sự.
Qua vài dòng giới thiệu cũng không thể hiểu hết tính cách của một người. Nếu bạn nào cảm thấy phù hợp với mình, hãy kết nối để hiểu nhau hơn nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ