Cái cảm giác lạnh từ trong tâm can thôi thúc em viết những dòng thư này gửi đến người đủ duyên với em. Sau khi trải qua những biến cố trong hôn nhân và trở thành mẹ đơn thân hơn sáu năm, thời gian này em mới đủ dũng khí tìm ai đó để đồng hành trong cuộc sống.
Em 35 tuổi, cao 1m52, nặng 47 kg, sống với con gái 10 tuổi ở quận 8, TP HCM. Em làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 14 năm và đang kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thật sự, việc mở lòng đón nhận người nào đó đối với em không dễ dàng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn khao khát yêu và được yêu, vì em biết tình yêu chân thành sẽ giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp và sưởi ấm trái tim giá băng bấy lâu nay.
Em mong gặp được người thương mình, thương bằng những gì dịu dàng nhất. Không cần nuông chiều em nhất, nhưng luôn đặt em trong tâm để dù có đi đâu cũng biết lối về. Mong gặp được người luôn hiểu những điều em không nói, chịu được sự ngông cuồng của em và thấu hiểu những gì em đã chịu đựng, vì thế mà bao dung, che chở cho em một đời.
Gia đình em theo đạo Phật, tin vào luật nhân quả nên rất mong tìm được người cũng tin vào luật nhân quả, luôn hướng thiện, giúp đỡ người khác và tử tế. Em luôn muốn "nhỏ bé" bên cạnh anh nên sự chín chắn và trải nghiệm sống của anh sẽ làm em kính trọng và nể phục. Vì thế, anh có lớn tuổi hơn em nhiều cũng đừng ngần ngại gửi mail cho em nếu anh cảm thấy em là người anh đang cần tìm nhé.
Theo quan điểm của em, mọi mối quan hệ nên bắt đầu từ sự chân thành và trung thực. Khi chúng ta có cùng mục tiêu trong cuộc sống, hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu anh nha. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thùy
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
