Anh biết không? Khi tết đến em lại già thêm một tuổi, ở tuổi này em cũng không có mong cầu gì nhiều ở người bạn đời. Em giới thiệu bản thân mình cho anh hình dung chút nhé. Em sinh năm 1989, Kỷ Tỵ, nếu ai không sợ em quấn thì cứ nhào vô ạ. Nhan sắc em bình thường, không xấu không đẹp, ngoại hình cũng bình thường nốt. Em thuộc nấm lùn di động nên chắc không thuộc tầm ngắm của mấy anh trai chất lượng đâu. Em cũng rất biết thân biết phận ạ.
Còn về tính cách: Em nói hơi nhiều đối với người em thích, dù em hướng nội. Em hiền lành, chịu khó, thật thà, thương người, cũng thẳng tính. Em sống đơn giản, giản dị và thoải mái. Về sở thích: Em thích nghe nhạc, nhạc Trung hay các bản nhạc tiếng Anh thập niên 80; xem phim như phim tình cảm, chính kịch, tâm lý, hoạt hình; đọc sách hạt giống tâm hồn, tâm hồn cao thượng.... Hiện tại em rất nghèo.
Em thích nấu ăn nhưng chắc chỉ mình em và con em ăn được. Em cũng thích leo trèo (ăn trên cây ngon hơn mua ở chợ) và làm nông như trồng hoa, trồng rau nuôi gà và nuôi cá, về già em và anh cùng thực hiện nhé. Anh có muốn có một người bạn già chất lượng như em không?
Em tuổi mới 36 thôi nhưng lo xa lắm, đang tìm một anh bạn già đồng hành với em từ nay và cho đến sau này. Em thích gọi "Mình ơi", nghe thật hay đúng không ạ? Em thích em và anh đi đâu, làm gì cũng có nhau như cùng đi bộ, cùng đánh cầu lông, cùng chơi cờ tướng, xem đá bóng, cùng đọc sách, cùng ăn cơm hay nắm tay đi lễ nhà thờ và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ đơn giản vậy thôi.
Em là mẹ đơn thân, yêu con em. Em có lòng tự trọng và giá trị của mình nên em mong anh tôn trọng em và thương em, cũng như thương con của em, chỉ vậy thôi. Nếu có kinh tế thì càng tốt, không có thì cũng không sao, chúng ta cùng cố gắng. Nhà không cần to, chỉ cần che nắng che mưa, cơm ngày 3 bữa không bị đói, có dư ít để phòng bệnh tật, đừng để nợ vì em không thích nợ nần. Điều em quan trọng ở anh là phẩm chất, đạo đức, tính cách, con người của anh, vì chúng ta sống không chỉ một ngày, một tháng mà là cả đời, mình cứ chậm rãi tìm hiểu nhau nhé. Cùng nhau cố gắng và sửa đổi để hợp với nhau hơn, chúng ta không cần nói từ "yêu" mà chỉ cần hành động vì trái tim.
Nếu anh thấy mình phù hợp thì hãy gửi mail cho em nhé. Yêu cầu nho nhỏ: anh hãy nói nhiều chút nhé vì em thích nói chuyện, già thì ai cũng thích có người nói chuyện phải không nè (anh nói gì cũng được). Sau khi kết nối, em thích gọi điện và gặp mặt trực tiếp hơn là nhắn tin. Điều quan trọng là em thích thấy người thật, như vậy sẽ có cảm giác chân thật và cảm nhận rõ hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mến Nguyễn
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ
