Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, đôi lúc em thấy bất ngờ vì sự cứng cỏi mà mình đã có được nhưng có vẻ không phải, trong sâu thẳm, em vẫn là người phụ nữ mong manh, mềm yếu... vẫn cần bờ vai anh để dựa vào.
Em 42 tuổi, cao 1,62 m, được nhận xét là ưa nhìn, hiền hậu, công việc ổn định, đang sống cùng bé trai năm nay lên lớp 2. Trải qua nhiều sóng gió nhưng em vẫn giữ được cho mình cái nhìn thật yêu thương với cuộc đời này. Em yêu thích cách sống giản dị và bình yên.
Mong anh có trái tim ấm áp và nhân hậu, thủy chung, nghiêm túc, là người con có hiếu trong gia đình. Em là người khá lãng mạn. Nếu anh có chút lãng mạn nữa thì thật tuyệt. Anh cao hơn em, nhiều tuổi hơn em và có công việc ổn định nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng chia niềm vui, nỗi muộn phiền, sự quan tâm, lo lắng... anh nhé.
Ước gì mùa thu này em được gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ