Ở hoàn cảnh của em, mẹ đơn thân nuôi một con trai nhỏ, rất khó tìm được hạnh phúc lứa đôi phải không? Có lẽ nếu gặp được anh - tri âm tri kỷ, em cũng không dám mạnh dạn bước đến bên anh mất thôi. Em sợ anh cảm thấy không thích con trai em, sợ mình phải lựa chọn giữa anh hoặc con. Nên nếu mình yêu nhau, xin anh hãy thương cả con em nữa nhé.
Anh biết không, có người phụ nữ vừa xinh đẹp lại dịu dàng và có học thức đang chờ anh đó. Chỉ là anh có đủ mạnh mẽ để nắm tay em vượt qua tất cả khó khăn không thôi. Thời gian qua, em sống thật trong sạch và không ngừng hoàn thiện bản thân. Dù nhiều lúc cảm thấy cô đơn, em vẫn cố gắng vượt qua một mình. Em không dễ dãi đi vào mối quan hệ với ai đó, vì nghĩ đến anh. Em không muốn đến khi gặp được tri kỷ, lại để anh phải suy nghĩ, nghi ngại về sự trinh bạch của em. Đâu phải chỉ những cô gái chưa chồng mới nên giữ gìn bản thân. Với em, dù là mẹ đơn thân cũng luôn giữ gìn. Em biết anh sẽ rất hạnh phúc và tin tưởng vào sự chung thủy của em.
Bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ, em sốc mất mấy năm. Chồng cũ tốt nhưng anh ấy không yêu em và muốn ly hôn. Anh ấy nói rõ ràng điều đó. Đó chính là lý do em phải cố gắng mạnh mẽ hết sức để bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Một người có học thức và lòng tự trọng như em không thể ở lại một khi hôn nhân không còn tình yêu. Giờ người ấy có vợ con mới rồi, còn em vẫn một mình.
Nếu anh cảm nhận em chính là "một nửa" của anh, hãy viết thư ngay cho em nhé. Thâm tâm em biết mác "mẹ đơn thân" chỉ là một thử thách thôi. Khi đã vượt qua được định kiến, anh sẽ thấy may mắn khi gặp được em đó. Mình cùng gây dựng một gia đình thật hạnh phúc anh nhé. Mỗi ngày em nấu cơm thật ngon, sắp xếp nhà cửa thật sạch sẽ. Từng là cô giáo nên em rất biết dạy con cái. Em sẽ luôn dịu dàng và ngọt ngào với anh, yêu thương, chung thủy chỉ riêng mình anh thôi. Mình cùng dạy con học ngoại ngữ anh nhé. Em còn nhiều tài lẻ và những điều dễ thương, đáng yêu khác, anh hãy khám phá dần nhé (cười).
Chắc đọc đến đây anh sẽ hỏi: "Em có tiêu chuẩn gì không?". Tiêu chuẩn về bạn đời của em là chung thủy và có đạo đức. Anh là bố đơn thân hoặc người yêu trẻ con thì tuyệt quá. Đừng bỏ lỡ nhau nha anh. Hãy ấn vào "Liên hệ với tác giả" để gửi thư cho em. Cuộc đời vô thường trôi qua nhanh lắm, đừng để vuột mất nhân duyên này nha anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ