Mình đơn phương ly hôn khi con gái 5 tháng tuổi, kết thúc một cuộc hôn nhân ngắn ngủi do sự non nớt, vội vàng của tuổi trẻ qua mai mối. Sau ly hôn, mình có một mối tình dài hơn 3 năm, tuy nhiên không có kết quả nên mình dừng lại. Cũng 6 năm rồi mình không hẹn hò ai cả, chỉ đi làm, về nhà với con và ông bà ngoại, lâu lâu tụ tập hoặc cho con đi du lịch đây đó cùng gia đình hay nhóm bạn đồng nghiệp để thư giãn, trải nghiệm. Tự đánh giá thấy cuộc sống của mình cũng tương đối ổn về mọi mặt (ngoại trừ đường tình duyên nha - cười).
Mấy tháng nay, do giãn cách nên mình làm việc ở nhà nhiều, cũng không đi đâu được nên có nhiều thời gian để tự nhìn lại bản thân, đọc nhiều, quan sát nhiều hơn và suy nghĩ có lẽ nên cho chính mình một cơ hội, mở lòng thêm lần nữa để có thêm niềm vui trong cuộc sống. Dù sao thì có thêm bạn hay tình yêu cũng sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu có buồn, hay chia tay thì cũng có lúc vui và đáng nhớ đúng không ạ?
Người ta bảo cứ sống tốt thì ắt có người tốt tìm đến. Ừ thì cũng có đấy nhưng chưa ai làm cho trái tim mình rung động cả nên mình thử tự mình đi tìm vậy. Mong gặp được người hòa đồng, vui tính, biết cách tự chăm sóc bản thân và quan tâm đến người khác (giống như mình vậy). Ngoại hình cũng tương đối như mình: gọn gàng, thân thiện, dễ nhìn (mình cao 1,58 m, nặng 47 kg). Ngoài ra, nếu có thêm sở thích tương đồng như hội họa, nấu ăn hay ngoại ngữ thì càng vui.
Rất mong nhận hồi âm từ "mảnh ghép" phù hợp với mình có ý định chân thành làm quen, cùng chuyện trò.
Chúc các bạn, các anh, các chị thật nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch này. Cũng mong mọi người sớm tìm được tình yêu để củng cố thêm sức mạnh chiến thắng trên mọi mặt trận nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ