Em là mẹ của cô công chúa 9 tuổi rất đáng yêu. Chào anh, người thương em và là người đi cùng em đến hết đoạn đường còn lại. Chắc hẳn khi nghe đến single mom thì nhiều người sẽ dành cho người đó hai từ "đáng thương". Anh có nghĩ vậy không? Đáng thương ở đây được hiểu rằng cô gái ấy đã trải qua một chuyện tình không đẹp, mang nhiều tổn thương hoặc cô gái ấy có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Giờ đây cô ấy một mình làm tròn trách nhiệm của người mẹ và luôn cả ba. Nhưng đâu ai biết rằng cuộc sống của mình là do chính mình tô vẽ, một bức tranh tuyệt đẹp sẽ là sự kết hợp giữa các màu sắc sáng tối cho hài hòa, sinh động. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi hay gì cả, em luôn cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời khi luôn có con gái và gia đình lớn bên cạnh mình.
Em là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và cũng thật mạnh mẽ nha. Em thuộc típ người sống nội tâm và thiên về tình cảm. Em là mẹ đơn thân tự chăm con gần 10 năm nay nên tự thấy mình cũng khá tự lập trong mọi công việc từ nội trợ đến kinh tế. Trước đây em làm văn phòng nhưng một mình rất khó trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con đi học, chiều nào tan trường con gái cũng phải đứng sân trường đợi mẹ tới đón trễ, rất thương con... nên đã chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp gần một năm nay. Nhưng anh đừng lo, em là cô gái đầy nội lực và làm việc luôn có mục tiêu rõ ràng. Em sẽ sớm đứng vững trong lĩnh vực mới này thôi.
Em cần anh là người đàn ông sống có trách nhiệm. Anh có trách nhiệm với bản thân anh, với gia đình và xã hội. Anh vững vàng về kinh tế để cuộc sống của chúng ta và các con sau này sẽ thoải mái hơn. Anh chân thành và luôn ưu tiên cho gia đình nhé. Đó là điều em rất cần ở một người chồng cũng như người ba của con em và cả con anh nữa. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ