Theo dõi trang báo đã lâu, thấy nhiều đôi thành công mỹ mãn nhờ chuyên mục Hẹn hò, hôm nay em mạnh dạn đăng bài nhờ "bà mối" kết nối đến mọi người, biết đâu trong đám đông này, có anh đang chờ đợi em.
Nhan sắc của em chỉ ở mức trung bình, đủ để nhìn là yêu chứ không rực rỡ. Vậy nên nếu tiêu chí của anh phải là những cô hotgirl, hãy bỏ qua em nhé.
Thường người ta sẽ kể về những ưu điểm của bản thân, nhưng em lại thích nói về những cái xấu của mình, vì nghĩ khi thực sự yêu, người ta sẽ bất chấp tất cả dẫu tốt hay xấu, phải vậy không? Nói vậy anh cũng hiểu là em có nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm rồi đấy.
Là người sống tình cảm, tôn trọng giá trị của hạnh phúc nên em luôn biết yêu thương, quan tâm, chăm lo cho những ai ở xung quanh mình. Làm việc gì em cũng đều cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, giữ trọng lời nói, uy tín của bản thân. Em sử dụng sự thông minh của mình để tạo ra những nền tảng tốt cho cuộc sống chứ không để lừa gạt những ai yếu kém hơn rồi tự đắc. Hay nói đúng hơn thành công với em là cùng giúp đỡ những người bên cạnh đi lên cùng mình.
Sau một lần đổ vỡ, em chậm lại để sống và cảm nhận cuộc sống muôn hình. Đôi khi thấy mình vẫn còn quá trong trẻo, thật thà giữa muôn vàn toan tính, so đo được mất. Nhưng dẫu sao em vẫn mong tìm được anh - một người đủ độ chín, biết tôn trọng tình cảm yêu thương. Không cần anh phải là người tài ba, xuất chúng nhưng mong anh có trách nhiệm với cuộc sống, có chính kiến của bản thân để có thể tự quyết định được những việc quan trọng trong cuộc đời.
Vì sống ở khu vực miền Trung nên em mong tìm thấy anh ở cùng khu vực để thuận tiện cho việc di chuyển. Anh có thể có con, nuôi nhiều con hay ở cùng với bố mẹ. Em không ngại điều đó, chỉ cần anh đủ khả năng gánh vác và yêu thương, mọi thứ còn lại em nghĩ mình có thể làm tốt. Em không có yêu cầu nào về hình thức, công việc hay xuất thân, nhưng hy vọng anh hãy là bờ vai vững chãi để em có thể bé nhỏ đi bên cạnh cuộc đời anh.
Một chút chia sẻ về mình, nếu có gì chưa hài lòng, mong mọi người thứ lỗi. Ở đâu đó, nếu anh thấy em phù hợp, hãy mạnh dạn gửi mail cho em nhé. Người ta vẫn nói rằng "Phụ nữ đẹp không bằng tâm hồn đẹp". Em biết yếu điểm của mình nên cố vớt vát được nửa vế sau và đợi anh.
Cuối thư, xin gửi đến tất cả độc giả những yêu thương chân thành nhất. Chúc mọi người bình an cùng những thành công trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ