Thu nhập của tôi đủ lo cho cuộc sống hai mẹ con, không có tích lũy, chồng cũ không trợ cấp nuôi con. Tôi đang ở nhà ngoại, bố mẹ chỉ lao động chân tay nên kinh tế gọi là đủ ăn, còn em trai 23 tuổi sắp đến tuổi lập gia đình. Con gái nhỏ của tôi bốn tuổi.
Giờ tôi phân vân có nên đi nước ngoài đôi ba năm kiếm chút tiền mua đất xây nhà nhỏ để lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con? Làm công ty như hiện tại không biết bao giờ mới tiền tiết kiệm. Em trai sau này lấy vợ, tôi với em dâu cũng khó ở chung dưới một mái nhà được. Ông bà ngoại rất yêu thương cháu, cháu lại chưa đến tuổi học hành nặng, bố cháu cũng thỉnh thoảng xuống thăm, nhưng tôi vẫn chưa thể quyết tâm đi được vì không nỡ xa con. Tôi nên làm thế nào?
Diệp Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc