Tôi là mẹ đơn thân, 40 tuổi, có con gái 11 tuổi. Ba năm trước, tôi viết bài để nhờ độc giả tư vấn có nên đi thêm bước nữa với bạn trai kém hai tuổi chưa kết hôn lần nào. Lần đó tôi thật hối hận khi không nghe lời mọi người khuyên nên chia tay sớm bớt đau khổ vì có một ngày họ rời xa mình. Thật sự độc giả khuyên rất đúng và đúng đến hơn 90% vì tôi trong tối, người ngoài cuộc sáng. Tôi cũng nhận ra rằng không nên kết hôn nữa, quyết định sống vậy và khuyên bạn trai nên cưới vợ đi. Anh ta nói không cưới vợ vì thấy toàn ly hôn, ngoại tình nên sợ, muốn làm tình nhân thôi và không cưới. Sau này già thì tới lui chăm sóc nhau, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Và tôi đã tin như vậy.
Chúng tôi cứ quen nhau như thế được ba năm. Hôm nay, anh ta nói gia đình ép cưới vợ nên phải rời xa tôi. Tôi hụt hẫng biết bao nhiêu, cứ tưởng tìm được tri kỷ làm bạn cả đời nhưng cuối cùng cũng rời đi. Tôi thật sự quá lụy tình, cảm giác đau quá. Mọi người cho tôi lời khuyên để tôi tỉnh ra với. Tôi tự nhận có kinh nghiệm đối nhân xử thế nhưng về tình cảm không dứt ra được. Tôi xác định không lấy chồng nữa, ở vậy nuôi con nên người và chỉ muốn tìm một tri kỷ thôi, không cưới. Tôi không phải người dễ yêu, không phải bạ đâu yêu đó. Ly dị đã tám năm nhưng tôi mới mở lòng quen bạn trai hiện tại ba năm, giờ người ta bỏ mình đi lấy vợ. Vậy mà tôi tin người ta hứa sống với mình như vậy. Tôi đau quá.
Thanh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.