Cuộc sống lúc nào cũng nhiều khó khăn, bộn bề. Nhưng chính cuộc sống cũng đem lại cho mỗi chúng ta nhiều điều bất ngờ, thú vị. Mình đã ly hôn khá lâu rồi, sống cùng 2 con nhưng không vì sự đổ vỡ mà mình đánh mất sự lạc quan đối với thế giới này.
Đã có lúc mình thấy yếu đuối và mỏi mệt, không phải vì điều kiện vật chất mà chính là đời sống tinh thần của mình. Song, nghĩ lại thấy rằng tại sao mình phải thế, bởi như thế không những không giúp được gì cho bản thân, còn làm cho mình thêm buồn phiền và sầu muộn hơn.
Vì thế mình đã thay đổi trong cách nghĩ, sẽ làm việc và sẽ sống để mỗi ngày trôi qua rồi vẫn luôn thấy thanh thản và sẵn sàng hào hứng đón nhận ngày mới. Sẽ là khó khăn và nặng nề biết bao khi mỗi chúng ta thiếu những người thân, người bạn bên cạnh. Một lời động viên, an ủi, lời gửi gắm dù đơn giản và ở một nơi xa cũng ấm lòng người đang phiền muộn, để ta thấy sức mạnh lớn lao của tinh thần trong tâm hồn chúng ta.
Mong được chia sẻ mọi buồn vui cùng người bạn để cuộc sống tinh thần luôn thú vị và ấm áp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ