Là độc giả trung thành của mục Tâm sự nhưng em chỉ mới biết có chuyên mục Hẹn hò, thấy nhiều người may mắn tìm được một nửa của mình nên đã quyết định gửi thư này mong gặp được anh.
Trước khi ly hôn, em vẫn tin mình sẽ gặp người phù hợp và xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng thực tế cuộc sống không như những gì em nghĩ. Phụ nữ sau ly hôn khó khăn để tìm hạnh phúc cho mình hơn đàn ông nhiều. Sau nhiều năm niềm tin ấy cứ dần dần mất đi và em quen với việc tự lo, tự quyết một mình.
Năm tháng trôi qua, em mải miết với công việc và lo cho hai con, nhiều lúc tưởng mình kiệt sức. Hóa ra em không mạnh mẽ như bản thân tưởng, chỉ là gồng mình thôi. Em vẫn là phụ nữ, cũng rất yếu đuối, cũng thèm một mái ấm gia đình, cùng nhau sum vầy ngày lễ Tết và trở về là chính mình. Em cần anh, cần người đàn ông biết yêu thương, trọng gia đình, trọng vợ con.
Mong qua dòng thư này, em gặp được anh, cũng như anh đang cần gặp em vậy. Nếu có duyên, hãy gửi mail cho em, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mỹ
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ