Anh ở đâu giữa sáu triệu đàn ông? Anh có thắc mắc vì sao em nói thế không? Em chỉ tự chia như vậy thôi. Trong khoảng 96 triệu dân của ta, em tự chia 48 triệu là nam, 48 triệu là nữ. Trong 48 triệu đó, em lại chia ra độ tuổi nhi đồng và thiếu niên là 12 triệu, thanh niên là 12 triệu, đã lập gia đình là 12 triệu, trung niên và già là 12 triệu. Trong 24 triệu lập gia đình, trung niên và già, có sáu triệu là hạnh phúc hoặc cố gắng giữ hạnh phúc, sáu triệu đang đứng trước nguy cơ ly hôn, sáu triệu đã và đang ly hôn, sáu triệu còn lại đã già hoặc sống tự do theo nghĩa nào đó. Gom một phần tư trong những yếu tố trên, anh nằm trong số sáu triệu đàn ông em cần tìm.
Vậy em tìm gì? Em tìm một người đàn ông độc thân hoặc đang làm bố đơn thân.
Về tuổi tác: 34 trở lên.
Về ngoại hình: cao trên 1,6 m, không bị béo phì theo tiêu chuẩn IBM, khuôn mặt dễ nhìn.
Về học thức: không quan trọng, vì nhiều người có học thức cao nhưng cư xử tệ hơn người không đi học.
Về nhân cách: hiếu thảo với ba mẹ hai bên, biết đối nhân xử thế, thương người, biết giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn khi cần thiết, tôn trọng bạn đời (vợ và gia đình vợ).
Về tính tình: hiền, thẳng thắn, vui vẻ, không vướng bận "tứ đổ tường", chăm chỉ làm việc, biết yêu thương và chia sẻ, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến nhưng phải biết điểm dừng. Theo em biết đủ là đủ, gia đình sẽ hạnh phúc.
Về nghề nghiệp: không quan trọng ngành nghề, miễn là lao động chân chính, thu nhập có thể nuôi bản thân và phụ giúp vợ cùng nuôi gia đình.
Về sở thích: nghe nhạc cổ điển, xem phim, đi dạo ngắm cảnh, khám phá thiên nhiên (không quan trọng xa gần mà là cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên), thưởng thức cuộc sống hạnh phúc của gia đình, cùng nhau chăm sóc gia đình hai bên.
Về tôn giáo: em làm công chức nhà nước nên mong anh không có theo đạo hoặc nếu có thì theo đạo Phật. Còn nếu tình cảm chúng ta đủ lớn, em sẵn sàng chấp nhận chỉ làm lính để sống cùng anh và gia đình nhỏ. Vì đối với em, gia đình là số một.
Chắc anh rất thắc mắc vì sao em nêu như vậy phải không? Em nói về bản thân đây: em là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ (bốn tuổi và một tuổi), cả trai lẫn gái. Em lập gia đình trễ nên giờ 34 tuổi rồi.
Ngoại hình: em cao 1,6 m, nặng 60 kg, khuôn mặt dễ nhìn, có thể nói là dễ thương, phúc hậu, ai cũng nói vậy chứ không phải em tự khen đâu nhé.
Tính cách: vui tính, thẳng tính, trung thực, tốt bụng, là mẫu người phụ nữ của gia đình, công - dung - ngôn - hạnh đều có nhưng vẫn pha chút hiện đại về các quan điểm, cách nuôi dạy con cái, quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu, chị em chồng...
Sở thích: em thích nấu ăn cho gia đình, bè bạn, mua sắm tặng quà cho người mình thương mến, cùng nhau thăm hỏi, chăm sóc bố mẹ hai bên, thích ngồi, đi dạo cùng người thân để cảm nhận hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất, nếu có dịp được đi du lịch cùng gia đình thì còn gì bằng.
Anh à, em biết trên đây rất nhiều bạn nữ có điều kiện hấp dẫn nên việc tìm anh đối với mẹ đơn thân rất khó, nhất là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ như em càng khó hơn. Nhưng em cho rằng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm.
Mong khi gửi email cho em, anh đã quyết định thật kỹ, không trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải bướm ong tầm thường. Em tin nếu anh tìm kiếm em bấy lâu nay mà chưa gặp, anh sẽ không thất vọng khi gửi email cho em đâu. Em vẫn là người phụ nữ của gia đình, chờ đợi anh sau một ngày làm việc mệt nhọc, cùng anh san sẻ khó khăn trong công việc, vượt qua cám dỗ của cuộc sống để cùng nhau đi đến vùng trời bình yên, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Định Quán, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ