Gửi anh - một nửa yêu thương,
Em 33 tuổi, cao 1,57 m, được mọi người nhận xét là có gương mặt xinh và phúc hậu, thực ra còn tùy mỗi người cảm nhận vì xấu đẹp là do quan niệm của từng người.
Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đã ly dị 6 năm, đang nuôi một thiên thần nhỏ, làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khá, độc lập về tài chính.
Ưu điểm: nấu ăn ngon, yêu thích cuộc sống gia đình, không ăn chơi, đua đòi.
Nhược điểm: thật thà, không biết nói lời ngọt ngào.
Mong tìm "một nửa": Có trái tim nhân hậu, vị tha, yêu trẻ con. Cùng quan điểm trong giáo dục con cái, chẳng hạn không đánh trẻ dù chỉ một roi, chỉ phạt và giải thích cho trẻ hiểu. Tuổi từ 33 trở lên, là người Sài Gòn hoặc miền Nam, vì em không muốn Tết phải đi xa 2 nơi. Có hoàn cảnh tương tự để hiểu và cảm thông nhau hơn. Thu nhập ổn định, không hút thuốc, có thể uống rượu nhưng chỉ chừng mực ở mức xã giao.
Em rất thích câu nói "hạnh phúc là con đường chứ không phải là bến đậu". Con đường hai mẹ con em đang đi đã rất hạnh phúc. Em nghĩ nếu không tìm được "một nửa" thực sự, mình em vẫn đi trên con đường đã chọn. Nhưng nếu thực sự có duyên nợ và may mắn tìm được anh, em hy vọng chúng ta có thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoa ti gôn
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ