Theo dõi chuyên mục Hẹn hò đã lâu, hôm nay em mạnh dạn viết thư hy vọng mong manh anh sẽ đọc được và hồi âm thư của em.
Đầu thư, em xin chúc bạn đọc và anh thật nhiều niềm vui, sức khỏe để vượt qua giai đoạn "em Côvy sinh năm 2019" ghé thăm này nhé.
Em là mẹ đơn thân, thuộc mẫu phụ nữ của gia đình, sống cùng con trai nhỏ. Bé ngoan, tình cảm và rất yêu thương mẹ. Cha của bé đã mất. Em 32 tuổi, cao 1,66 m, ngoại hình ưa nhìn, da trắng, môi tim, có nụ cười tỏa nắng, được nhận xét là đẹp. Tuy nhiên em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để đến khi gặp anh, sẽ đủ để khiến anh muốn khám phá "tốt gỗ" của em và luôn tự hào khi sánh bước cùng em (cười).
Chứng kiến hoàn cảnh của em, người khác nhận xét em mạnh mẽ. Bởi lẽ trong hoàn cảnh éo le như vậy, nhiều người có thể đã gục ngã, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Một số người muốn đến với em. Em lựa chọn cách lánh xa những người đã có gia đình, vì luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng yêu và được yêu bởi một người duy nhất. Với những người độc thân, thì... tới nay anh trốn kỹ quá nên em vẫn chưa tìm được anh (cười).
Em đọc một số bài chia sẻ kinh nghiệm của các bạn trên chuyên mục, chia sẻ bí kíp làm sao để tìm được bạn thành công trên này. Trong đó các bạn khuyên tác giả nên liệt kê cụ thể các tiêu chí của người bạn mình mong muốn, nhưng em nghĩ rằng, nếu mình có nợ, mình cùng tần số, chỉ cần anh hồi âm thư thôi, là biết ngay có hợp hay không, đúng không anh?
Em hy vọng thông qua chuyên mục sẽ kết nối được với anh. Mong sớm nhận được hồi âm từ anh. Hãy cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạ còn vương nắng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Việt Yên, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ