Gửi anh - người bạn trong tương lai của em,
Em 32 tuổi, là mẹ đơn thân, cao 1,6 m, được mọi người nhận xét là có gương mặt dễ mến với một số ưu điểm về tính cách: luôn vui vẻ lạc quan, nhẹ nhàng, hòa đồng, yêu trẻ nhỏ.
Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cách đây 10 năm em từng tốt nghiệp học viện tài chính và 3 năm sau đó em nhận bằng thạc sĩ kinh tế. Sau khi ra trường, em gắn bó với một ngân hàng lớn tại Việt Nam và làm trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng.
Thông qua chuyên mục Hẹn hò, em mong muốn gặp được một bạn trai đồng cảm, chung sở thích để có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hy vọng em sẽ tìm được một nửa phù hợp, có trái tim nhân hậu, yêu trẻ con, tuổi từ 32 trở lên, công việc ổn định, hiện sinh sống và làm việc tại thủ đô, có hoàn cảnh tương tự để hiểu và cảm thông nhau.
Em rất thích câu nói: Dù có đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là nhà để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên. Điều em mong muốn là ngày ngày được tựa vào vai anh, cùng nắm tay để tâm sự chuyện buồn vui của ngày đã qua và cùng nhau chia sẻ những dự định của ngày mới.
Rất mong "cọc" sẽ tìm được "trâu" và anh sẽ cùng em xây dựng sự bình yên trong ngôi nhà yên ấm đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Hồng Diễm Anh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ