Theo dõi mục Tâm sự đã lâu đến giờ em mới có dũng cảm đi tìm anh - người sẽ nắm lấy tay em nói rằng "Có anh đây rồi, đừng sợ em nhé".
Em là cô giáo dạy cấp 2, từng lập gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân khá ngắn ngủi (chỉ kéo dài hơn một năm). Hiện tại, sau 5 năm, em đã vượt qua cú sốc đó, tinh thần cũng đã ổn định lại. Em đang sống với con gái 6 tuổi khá vui vẻ. Tuy nhiên đôi lúc thấy hụt hẫng, tủi thân mặc dù xung quanh em những cô cậu học trò cũng mang lại khá nhiều điều thú vị cho chính cuộc sống của em. Chính vì vậy, em không muốn cứ phải tỏ ra mạnh mẽ thể hiện rằng cuộc sống của mình ổn nữa.
Hy vọng qua chuyên mục này, sẽ có duyên đưa em gặp một người có thể hiểu và chia sẻ với em, sẽ cùng nắm tay em để vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
Giới thiệu qua một chút về em để anh có thể hình dung ra nhé: Em thích đọc sách, nấu ăn và thỉnh thoảng ngồi cà phê một mình để tự cân bằng lại cảm xúc, tránh khi về nhà những áp lực công việc lại căng thẳng và cáu với con.
Em mong sẽ nhận được hồi âm từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cỏ dại
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ