Do hoàn cảnh gia đình, mẹ mất khi em còn nhỏ, em luôn ao ước có một gia đình đủ đầy nên kết hôn khá sớm. Vì kết hôn khi còn quá trẻ, chưa đủ kiến thức và trải nghiệm nên em không thể giữ được gia đình toàn vẹn. Em ly hôn nhiều năm và tự chăm sóc con gái.
Sau biến cố, em cố gắng học tập và trau dồi phát triển bản thân. Sau nhiều năm cố gắng, em có công việc tốt và ổn định đủ lo cho bản thân và con gái, giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn hơn. Mẹ con em thường làm từ thiện hàng năm để dạy con biết yêu thương mọi người. Em đang học cao học để tiếp tục phát triển trong sự nghiệp và làm tấm gương cho con trong việc kiên trì và cố gắng sẽ đạt được kết quả tốt. Mọi người thường nhận xét em nghị lực, hiểu chuyện và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Em chỉ mong có cuộc sống đơn giản, một gia đình mà sau một ngày làm việc vất vả, bão dừng sau cánh cửa, tổ ấm của chúng ta tràn ngập tình yêu thương và niềm vui. Hy vọng sẽ gặp được anh - người đồng hành với em trong cuộc sống. Chúng ta cùng trải qua vui buồn, cùng trưởng thành và già đi. Em quan niệm không ai sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn, một mối quan hệ bền vững dựa trên nền tảng tử tế, tôn trọng, chia sẻ và thông cảm. Hy vọng anh nhân hậu, bao dung và đề cao giá trị gia đình, không hút thuốc.
Thường "lượn lờ" trên mục Tâm sự của VnExpress, đọc được bài các anh chị tìm thấy nhau và hạnh phúc, em cũng muốn thử vận may xem sao. Em không giỏi văn, viết được vài dòng về những điều cơ bản, còn lại mình cùng nhau nói chuyện sau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ