Tôi sống nội tâm, chưa bao giờ nói lời tình cảm với mẹ. Mẹ táo bạo, nóng tính, khi mắng chửi rất thô tục. Có những sai lầm trong đời sống khiến tôi rơi vào trầm cảm. Ví dụ năm tôi 13 tuổi, mẹ đi công chuyện xa nhà, dặn trời mưa nhớ ra lấy đồ, quá 1h chiều vẫn không mưa, tôi ngủ quên. Khi tỉnh lại thấy trời mưa tầm tã, nhìn quần áo ướt nhẹp mà tôi lạnh run, sợ sệt. Tôi sẵn sàng bị mẹ mắng, nhưng khi nghe mắng cảm thấy tổn thương nặng nề.
Nghe những câu: "Tao ước gì chưa bao giờ sinh mày ra", "Mày là đứa con vô dụng, nuôi tốn tiền chứ được lợi ích gì. Mau cuốn gói về bên cha mày đi, tao chịu hết nổi rồi" mà tôi chỉ biết khóc, có khi khóc tới 2h sáng mới ngủ được. Sáng phải đi học nên tôi đặt báo thức lúc 6h15, mới hơn 5h tôi cảm giác đầu bị giật mạnh, mơ màng tỉnh lại nhìn thấy gối đầu bị mẹ giật mạnh ra, chăn cũng bị kéo vứt xuống đất. Mặt mẹ dữ tợn, chỉ tay vào tôi: "Mày còn muốn ngủ đến bao giờ? Tao không muốn thấy mặt mày, mau đến trường cho khuất mắt tao". Tôi phải làm sao đây?
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc