Anh trai tôi khá gia trưởng, còn mẹ là người phụ nữ hiền lành nhưng vì sống cuộc sống cam chịu và có phần vất vả nên mẹ luôn sống theo tâm niệm phải tiết kiệm, tích góp. Tôi luôn biết ơn vì có gia đình tuy không khá giả nhưng mọi người vẫn yêu thương nhau.
Dù gần 30 tuổi và có công việc ổn định, một khoản tiết kiệm, luôn cố gắng trong cuộc sống và công việc nhưng khi tôi mua một món đồ đắt tiền phù hợp với khả năng chi trả của bản thân lại bị mẹ và anh trai phê phán.
Mẹ còn tuyên bố từ mặt tôi nếu tôi không bán nó đi và xin lỗi bà. Tôi không hiểu tại sao đồng tiền mình làm ra, mình cũng tiết kiệm nhưng lúc muốn dùng lại phải dè chừng và tội lỗi như vậy.
Lệ Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc