Mẹ khi đó có đầy đủ mọi thứ, có gia đình yêu thương, có công việc ổn định để nuôi sống bản thân và mua được cho riêng mình một căn hộ để sống tự lập ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng mẹ biết phía sau ông bà ngoại vẫn buồn vì mẹ chưa lập gia đình. Nhìn bạn bè đôi lứa có hạnh phúc riêng, mẹ biết đây là lúc thích hợp nhất để đi tìm một nửa còn lại cho riêng mình, tìm bố của các con.
Thú thật, mẹ các con tuy đẹp nhưng vẫn bị ế trầm trọng, dù trước đó từng trải qua vài mối tình nhưng thần hạnh phúc chưa mỉm cười với mẹ. Thế rồi sau bảy bảy bốn chín lần viết thư cho chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nhưng không thành công, mẹ quyết định lần cuối cùng viết thư để tìm bố của tụi con và thầm nghĩ trong đầu nếu lần này không được nữa, mẹ bỏ cuộc, để bố tụi con đi tìm mẹ, mẹ không thèm đi tìm người ấy nữa.
Và rồi cuối cùng duyên số đã tìm đến mẹ, bố các con đọc được bài viết gửi thư cho mẹ. Ôi, mẹ hạnh phúc lắm, người ấy đến đúng như những gì mẹ thầm hy vọng, người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, trách nhiệm, sống ở Đà Nẵng, cao, giọng nói ấm áp, công việc ổn định và đặc biệt yêu thương mẹ hết lòng.
Cuối cùng bố và mẹ tìm thấy nhau, hẹn hò, yêu đương, đi đến đám cưới và tụi con chào đời như là kết tinh cho một tình yêu đẹp được tìm thấy sau bao cố gắng của mẹ và bố.
Bố của tụi nhỏ thân mến, đó là câu chuyện được em kể lại cho con của tụi mình nhiều năm sau, về hành trình gặp gỡ của anh và em. Hy vọng anh đọc được bài viết này, nhanh nhanh chóng chóng gửi thư đến em, để mình bắt đầu cho hành trình rực rỡ đấy nhé.
Từ: mẹ của những đứa con của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ