Về phần công việc, tôi chưa ổn định, đổi việc nhiều lần và hiện vừa học văn bằng hai vừa làm gia sư tiếng Anh. Gia đình tôi không giàu nhưng không đến nỗi túng thiếu, bố là bộ đội về hưu và mẹ làm điều dưỡng ở bệnh viện lớn. Bố mẹ bạn trai ly hôn khi bố anh đi tù vì tội buôn bán hay chế biến động vật quý hiếm gì đó. Gia đình anh làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, họ đề cao sự hưởng thụ nên không có điều kiện kinh tế và không có tài sản tích góp. Tôi không rõ chuyện của bố anh, anh đã chủ động kể về hoàn cảnh gia đình nhưng vẫn không muốn nhắc nhiều đến chuyện buồn đó.
Tôi đã tiếp xúc và thấy bố anh có vẻ là người tốt, hiện ông kiếm sống nhờ một quán ăn nhỏ. Mẹ anh dễ tính, xởi lởi, yêu quý tôi. Bà không có trình độ hay nghề nghiệp ổn định, làm gì cũng đổ nợ và chủ yếu sống dựa vào tiền cấp dưỡng từ bố anh, anh em họ ngoại để nuôi đứa em trai đang học cấp ba của anh. Hiện bạn trai đang trả góp khoản nợ khoảng 200 triệu đồng cho mẹ. Vừa lúc mẹ anh không có việc làm và bệnh viện chỗ mẹ tôi đang tuyển nhân viên tạp vụ dọn vệ sinh, lương tháng cũng ổn nên tôi bảo bạn trai về hỏi mẹ có làm ở đó không, mẹ tôi có thể tác động phần nào để mẹ anh xin việc dễ dàng hơn. Anh về nói với mẹ nhưng sau đó không hồi âm gì với tôi.
Sau đó, một lần cầm vào điện thoại của anh, tôi đọc được tin nhắn của anh và mẹ. Mẹ anh nói từng yêu quý tôi nhưng sau chuyện việc làm thì bà không ưng tôi nữa. Tôi có ý nhục mạ bà nên mới giả nhân giả nghĩa, cố tình bảo bà đi làm nhân viên dọn vệ sinh (bà dùng từ "đi quét rác") ở cùng nơi mà mẹ tôi làm điều dưỡng. Hai bà thông gia tương lai mà vị thế như thế thì anh sẽ bị gia đình tôi coi thường. Bạn trai có đỡ lời, bênh vực tôi nhưng mẹ anh nói gia đình tôi ở kèo trên so với nhà anh, chúng tôi không môn đăng hộ đối và nhà họ dù không giàu vẫn có tự trọng, bà không muốn con trai phải khúm núm, quỵ lụy.
Tôi cũng không hiểu bạn trai phải quỵ lụy gì khi tiền nong chúng tôi đều sòng phẳng, đôi khi anh bỏ ra nhiều tiền hơn tôi một chút nhưng tôi không nghĩ khi yêu như vậy là sai. Tôi cũng không có ý gì khi giới thiệu mẹ anh làm tạp vụ ở bệnh viện, mẹ tôi là điều dưỡng chứ không phải bác sĩ hay giám đốc bệnh viện, tôi không nghĩ mẹ anh lại nhạy cảm đến thế. Không phải là tôi chưa từng nhìn ra sự thật là gia đình hai đứa chênh lệnh, nhưng vì yêu không tính toán và không muốn bỏ lỡ người con trai tốt như anh nên mới mắt nhắm mắt mở, bỏ qua những điều đó. Bố mẹ tôi khi nghe kể về hoàn cảnh gia đình anh cũng không ưng, nhưng khi gặp trực tiếp lại yêu quý anh.
Hiện những lời mẹ anh nói khiến tôi thật sự phải suy nghĩ về mấy chữ "môn đăng hộ đối". Gánh nặng trên vai của bạn trai có lẽ không chỉ về kinh tế mà còn về tư tưởng truyền đời từ bố mẹ. Tôi không biết liệu bạn trai có khác bố mẹ anh hay không? Tôi có nên bất chấp tất cả để tiếp tục bên anh không?
Thùy Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc