Một ngày cuối năm 2019, con trai bà Đặng, anh Thái Khâm Toàn ở Triêm Ích, Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam bị xuất huyết não cấp tính. Đưa vào bệnh viện cấp cứu, Thái hôn mê sau hai lần phẫu thuật hộp sọ.
"Con trai, con phải mạnh mẽ lên. Mở mắt ra nhìn mẹ", bà Đặng đánh thức con hàng ngày, hàng giờ, cuối cùng anh con trai cũng tỉnh lại.
Nhưng sau khi tỉnh lại người con bị liệt. Chi phí điều trị lớn và tình trạng bệnh của Thái nặng, nên nhiều người khuyên từ bỏ. Gia đình càng khó hơn vì chồng bà bị tai nạn thuở trẻ, khuyết tật nhiều năm nay.

Bà Quý Anh buộc thân trên của con vào bụng, buộc chân hai mẹ con với nhau khi luyện tập. Ảnh: Paper
Bất chấp những điều đó, bà Quý Anh quyết tâm cứu con. Bà biết nếu anh Thái nằm liệt giường trong thời gian dài, vết loét có thể lan rộng, teo cơ và các biến chứng khác, đồng nghĩa anh sẽ không còn hy vọng có một cuộc sống tự lập.
Người mẹ thiết lập một chế độ nghiêm ngặt, từ dinh dưỡng đến tập luyện để con trai phục hồi sức khỏe và khả năng vận động. Sáng cho ăn lúc 8h, uống thuốc lúc 10h, ăn trưa 12 giờ. Cứ hai tiếng một lần bà lật người và xoa bóp cho con.
Bà mua một chiếc máy tập đi cũ để ngày ngày cõng con đứng trên máy đi lại trong khu phố. Anh Thái cao 1,82 m trong khi bà Đặng cao 1,55 m nên để phù hợp với chiều cao của con, bà đã đi giày cao gót 10 cm.
Bà vừa cố gắng đỡ Thái trên lưng mình vừa đảm bảo lưng con thẳng và buộc chân hai người lại với nhau. Mỗi ngày hai lần tập, mỗi buổi kéo dài 40 phút.
"Con trai hợp tác với mẹ. Hãy mạnh mẽ như mẹ con nhé!", bà động viên trong suốt quá trình tập luyện gian khổ 5 năm nay. Dưới sự chăm sóc của mẹ, tình trạng anh Thái dần được cải thiện.

Dáng anh Thái cao lớn trên lưng người mẹ già. Ảnh: Paper
Câu chuyện người mẹ 5 năm cõng con tập đi đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào dịp Ngày của Mẹ năm nay. Rất nhiều người cảm động trước tình yêu của bà Quý dành cho con trai. "Chỉ có mẹ mới hy sinh nhiều cho con như vậy", "Bà ấy không phải là nữ siêu nhân, chỉ là rất yêu con thôi", "Tình mẫu tử có thể làm nên những điều phi thường", nhiều người bình luận.
Các đoàn thể ở địa phương đã đến thăm hỏi, quyên góp hỗ trợ gia đình. Một công ty đã tặng hai mẹ con một thiết bị đi bộ dành cho người phục hồi chức năng giá khoảng 1,5 triệu tệ (5,2 tỷ đồng). Thiết bị này được thiết kế để cải thiện tốc độ đi bộ và giữ thăng bằng cho những bệnh nhân đang hồi phục sau khi bị liệt.
Nhờ nó, anh Thái có thể tự di chuyển và đôi vai người mẹ già được giải phóng phần nào.
Xem video mẹ già cõng con tập đi:
Bảo Nhiên (Theo Paper)