Trả lời báo chí về khoản “nợ khó đòi này”, một cán bộ chi nhánh cho biết, các khoản cho vay trên 500 triệu đồng họ đều hỏi ý kiến cấp trên là Ngân hàng đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn việc cậu quý tử của bà Ánh, Huỳnh Thanh Bạch, được chi nhánh cho vay 1,9 tỷ đồng thì đã “ké” vào căn nhà mà bà Ánh thế chấp cho ngân hàng. Do đó vẫn có tài sản đảm bảo.
Nhưng việc nhận thế chấp một ngôi nhà giá trị vài chục triệu đồng để cho vay 400 triệu đồng thì chi nhánh Ngân hàng đầu tư Bà Rịa khó giải thích được. Bà Trần Thị Cầu (thị trấn Long Hải, Long Đất) năm 1997 từng mang giấy tờ nhà của mình ra thế chấp tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Long Đất, và chỉ được duyệt cho vay 10 triệu đồng. Biết chuyện, bà Ánh đánh tiếng có thể cho vay nhiều hơn. Bà Cầu đã chấp nhận giao giấy tờ cho chủ doanh nghiệp Ngọc Minh và nhận tổng cộng 40 triệu đồng. Có giấy tờ nhà trong tay, bà Ánh ra chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và thế chấp lại, vay được 400 triệu đồng. Nay bà Ánh trốn ra nước ngoài để lại số nợ trên cho bà Cầu.
(Theo Tiền Phong)