Tôi 34 tuổi, có nhà riêng và mở quầy thuốc tại nhà, đã ly hôn và có một con. Tôi và chồng sắp cưới là bạn thân từ thời phổ thông. Sau ly hôn là khoảng thời gian đau khổ nhất của tôi thì anh chủ động liên lạc, nhắn tin tâm sự và nghe tôi khóc. Một năm sau, anh nói yêu tôi, cả hai hợp với nhau về mọi chuyện. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và giờ quyết định cưới. Anh đưa mẹ từ nước ngoài về gặp tôi. Bà cứ hỏi đi hỏi lại chuyện tôi đã ly hôn thật chưa hay chỉ ly thân. Lần nào gặp bà cũng hỏi tôi như thế.
Anh cũng đã đưa mẹ gặp mặt gia đình tôi để nói chuyện cưới xin. Khi về nước, bà ở nhà riêng của tôi. Bà đi từ trước ra sau, thấy gì không đúng ý là bà hỏi tôi ngay. Bình nước lọc bà cũng hỏi tại sao để chỗ đó, hũ gạo tôi để trên bàn bếp cho tiện nấu ăn bà cũng thắc mắc. Bà còn hỏi tôi có xài bùa ngải gì không. Nghe vậy tôi khá tự ái nhưng cũng không nói với bạn trai.
Khi bà sang nhà bố mẹ tôi ăn tối, sau khi tiếp chuyện xong, bố mẹ tôi mời bà xuống nhà ăn cơm và sơ ý để bà đợi quá lâu (bố mẹ tôi đi đóng cửa, vì nhà kinh doanh tạp hóa nên khá tấp nập). Thế là bà giận và không đụng đũa trong bữa ăn đó. Bạn trai tôi thấy mẹ không ăn nên cũng chỉ dám ngồi im. Bà tỏ thái độ không hài lòng, đứng lên đòi về khi bố mẹ tôi cố giải thích. Buổi tối khi ngủ cùng tôi, bà hỏi tuổi dần của tôi có cao số không và kể mấy người tuổi dần bà gặp rất cao số, giả vờ ly hôn, bắt người ta bỏ vợ để cưới, sau đó vẫn lén qua lại với chồng cũ. Bà không tin tôi đã chấm dứt hẳn với chồng cũ.
Chồng cũ của tôi là bạn học cùng trung cấp dược. Sau cưới, tôi tin tưởng nên để anh đi học đại học xa nhà. Học được một năm, anh có bồ rồi chúng tôi ly hôn. Tôi đã kể cho mẹ chồng tương lai nghe chuyện đó và khẳng định mình và chồng cũ không bao giờ quay lại. Tuy nhiên, bà vẫn không tin tôi và luôn bóng gió rằng tôi còn qua lại với chồng cũ. Hiện tôi không biết nên làm sao? Chồng sắp cưới của tôi tốt, hiền lành và yêu tôi. Tôi cũng yêu anh thật lòng. Con tôi cũng rất quý anh. Nhưng liệu tôi có thể sống tốt và hạnh phúc không khi có người mẹ chồng cứ nói bóng gió, đã thế còn hay khoe nhà bà có này kia, trong khi những gì bà có chỉ là một phần rất nhỏ so với bố mẹ tôi. Xin mọi người tư vấn giúp, tôi phải làm sao để vẹn toàn và không làm bạn trai khó xử. Tôi xin cảm ơn.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.