From: katy lb
Sent: Friday, February 05, 2010 11:59 AM
Chào bạn ngocnganguyen!
Đọc tâm sự của bạn mình cũng hiểu phần nào nỗi buồn của người làm dâu, mình cũng như bạn cũng làm dâu gia đình người Bắc. Khi mới về làm dâu ai cũng nói tôi sẽ sướng vì nhà chồng ít con (chỉ có chồng tôi và người em trai) và mẹ chồng vui tính nhưng sự thật không phải vậy. Tôi cũng luôn sống trong tâm trạng căng thẳng buồn bực vì mẹ chồng luôn dòm ngó đay nghiến hay nói những câu khinh rẻ gia đình tôi (mặc dù nếu so với gia đình chồng thì nhà tôi khá giả hơn).
Mẹ chồng tôi không bao giờ nói một câu nhẹ nhàng với tôi dù chỉ là gọi tên mà chỉ toàn "mày - tao" với tôi thôi. Nhưng khi có chồng tôi hay em chồng tôi ở nhà là mẹ chồng tôi thay đổi thái độ ngay từ gắt gỏng chuyển sang ngọt ngào. Thường ngày bà chẳng bao giờ dòm ngó tới cháu nội hay chơi với nó, nhưng khi có khách là bà liền ẵm bồng nựng nịu rồi nói những câu rất ư là ngọt ngào.
Tôi đã sống như thế hơn 6 năm để rồi một lần vì một chuyện nhỏ nhặt mà mẹ chồng đã chửi bới nhiếc móc tôi, thậm chí xỉ vả gia đình tôi là đồ không dạy con rồi đủ thứ những lời cay độc khác. Chuyện chỉ là mẹ chồng tôi muốn đi du lịch với bạn bè tôi cũng đã cho bà một triệu để chi tiêu, nhưng bà nói tôi phải đưa thêm.
Tôi mới nói là mẹ đi chơi có hai ngày nhiêu đó cũng đủ xài rồi, vì con còn nhiều thứ phải lo nữa (trong nhà mặc dù mẹ chồng tôi có lương hưu, em chồng tôi đi làm có lương, thậm chí còn nhiều hơn hai vợ chồng tôi cộng lại, nhưng tất cả mọi thứ hai vợ chồng tôi đều chi hết vì mẹ chồng bắt buộc như thế), thế là bà khóc lóc la lối chạy ngay ra giữa đường nói là tôi giam lỏng bà không cho bà đi chơi với bạn bè. Bà nói ở nhà cô độc luôn bị con dâu bỏ đói hay chửi bà.
Quá uất ức tôi đã cãi lại mẹ chồng, điều mà 6 năm qua tôi không dám làm. Thế là bà đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau lần đó tôi không về nhà chồng ở nữa mà ra ngoài ở riêng luôn. Cuộc sống của tôi tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái không còn cảm thấy căng thẳng mỗi khi về nhà. Mặc dù rất giận mẹ chồng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đưa hai đứa nhỏ về thăm bà nội, lễ Tết tôi vẫn phải ghé qua dọn dẹp sắm sửa đầy đủ và vẫn cho tiền bà mỗi khi đi chơi. Bà cũng không còn nhiếc móc hay xưng hô mày tao với tôi nữa.
Nói chung cuộc sống của tôi bây giờ hơi chật vật vì vừa phải lo cho gia đình vừa phải lo một phần tiền chi tiêu cho bên mẹ chồng, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như vây là sung sướng thoải mái lắm, tự do làm những gì mình thích mà không sợ bị dòm ngó chửi bới. Bởi vậy nếu nói mẹ chồng mà thương con dâu như con ruột thì rất hiếm vì thế tôi mong sao các bạn gái khi chuẩn bị làm dâu sẽ không gặp những tình cảnh như tôi hoặc như ngocnganguyen là một điều rất may mắn và hạnh phúc.
Chúc các bạn may mắn.
Katy