Người gửi: Nguyễn Quỳnh Hoa, 58.187.8.229
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Mẹ chồng tôi
Tôi mới lập gia đình được hai tháng, và đó cũng là khoảng thời gian mà tôi phải làm dâu. Làm dâu ... hai chữ đó thôi mà ẩn chứa bao nhiêu điều phức tạp ... và cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn từ đó...
Nhà chồng tôi có 4 người, sống trong 1 căn nhà tập thể. Chồng tôi là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em (sau còn 1 cô em gái nữa).
Thời gian đầu mọi người cũng rất tạo điều kiện cho tôi làm quen và thích nghi dần với cuộc sống mới, nhất là mẹ chồng tôi, mẹ tỏ ra rất quan tâm đến con dâu. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, đến cơ quan mỗi khi có ai hỏi về mẹ chồng tôi cũng rất tự hào khi nói rằng mẹ em rất tâm lý, rất hợp với em, các chị trong cơ quan (hầu hết đều phải làm dâu) thì cười và bảo... ừ đấy chỉ thời gian đầu thôi. Lúc đó tôi còn bảo chắc chẳng có vấn đề gì đâu bởi mẹ và tôi đều có thiện chí với nhau thì mọi chuyện cũng đều êm ấm cả.
Và đúng là chỉ thời gian đầu (được khoảng 10 ngày), mẹ chồng tôi bỗng thay đổi hoàn toàn, từ thái độ, đến cách cư xử. Điều này không chỉ gây bất ngờ cho tôi mà đến ngay cả chồng tôi cũng rất bất ngờ trước thái độ của mẹ.
Tôi tự nhận thấy mình không làm điều gì quá quắt hay trái ý để mẹ phật lòng đến mức thay đổi thái độ với tôi như vậy. Vì là con dâu mới về nhà chồng nên mọi việc tôi đều phải giữ ý. Tôi vẫn như mọi khi, như những lúc mà hai mẹ con vui vẻ với nhau. Tôi cũng cố gắng nói chuyện với mẹ và em gái chồng xem tại sao mẹ lại thay đổi thái độ với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn không có câu trả lời.
Và đó là khoảng thời gian rất nặng nề trong cuộc sống làm dâu của tôi, đến cơ quan có công việc quên đi thì không sao, nhưng cứ về đến nhà thấy thái độ của mẹ chồng như vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mà nhà chồng tôi lại là nhà tập thể, nên cứ ra vào là đụng nhau. Tôi cảm thấy cuộc sống rất ngột ngạt và bị ức chế. Đã không biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc, chồng tôi cũng cảm thấy rất bất bình trước thái độ vô cớ của mẹ. Đã có lần chồng tôi nói chuyện riêng với mẹ, thì mẹ làm ầm ĩ lên là chồng tôi coi vợ hơn mẹ, mẹ mới có thái độ thế mà đã xót vợ, rồi đồ sợ vợ...
Phải nói thêm rằng mẹ chồng tôi là một phụ nữ rất đảm đang, vì bố chồng tôi là bộ đội, đi chiến trường và công tác liên miên, một mình mẹ nuôi dạy hai anh em. Nhưng cũng chính vì thế mà mọi việc trong gia đình đều do mẹ quyết định, vai trò của bố chồng tôi rất mờ nhạt (mặc dù giờ bố đã về hưu). Mẹ sống rất áp đặt, bảo thủ mọi việc trong nhà nhất nhất phải theo ý mẹ, từ việc nhỏ đến việc lớn. Biết tính mẹ như vậy nên khi về làm dâu, tôi cũng chưa làm gì trái ý mẹ cả, vì tôi xác định mình phận con với lại đang ở cùng bố mẹ nên phải chiều ý các cụ.
Vì là chủ gia đình, nên mẹ cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn tỏ thái độ như thế nào với các thành viên khác trong gia đình cũng được. Bố, chồng tôi và em gái thì đã quá quen với tính khí của mẹ, nhiều lúc cũng cảm thấy mẹ quá đáng, nhưng lại thương mẹ vất vả, vun vén cho gia đình nên mọi người đều cho qua và chấp nhận. Vì mọi người đều chấp nhận, nên mẹ cho đấy là quyền của mẹ, nhiều hôm trước mặt tôi, mẹ mắng bố chồng xơi xơi đến hơn 10 phút, lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của bố, nhưng rồi đâu lại vào đấy, bố lại nhẫn nhịn. Chồng tôi và em chồng tôi nhiều hôm còn bị mắng về những điều không đâu. Không khí gia đình rất ngột ngạt.
Thời gian đầu không khí gia đình chồng tôi khá vui vẻ, mọi người trong nhà đều nghĩ là mẹ đã thay đổi vì có con dâu mới, và chồng tôi thấy mẹ vui vẻ, thân thiện với tôi thì cảm thấy hạnh phúc... vậy mà...
Và tôi nhận ra một điều là không phải vô cớ mà mẹ tỏ ra thân thiện trong những ngày tôi mới về làm dâu, bởi mẹ muốn tạo một hình ảnh mẹ chồng tốt trong mắt tôi, nhưng việc ngụy trang cho những gì mình không có cũng không kéo dài được bao lâu, mẹ lại trở về với đúng con người của mình, và để lấp cho khoảng trống mà mẹ đã cố tạo dựng đó, mẹ đã thay đổi thái độ với tôi đến 180 độ như vậy. Bây giờ mẹ không phải giữ ý khi mắng bố, hay lên lớp các con trước mặt thành viên mới trong gia đình nữa. Một điều lạ là mẹ chồng tôi không biết cách giữ thể diện cho chồng con, bất kể đi đâu, đến nhà ai mà làm gì mẹ không vừa lòng là mẹ cứ thế mắng chồng con mình trước mặt mọi người, thế nhưng lại luôn yêu cầu mọi người giữ thể diện cho mình.
Chồng tôi và tôi đang sống trong một không gian ngột ngạt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng một cách cam chịu, chúng tôi đã và đang tính đến phương án thuê nhà ra ở riêng. Chắc chắn sẽ rất vất vả và khó khăn, nhưng đầu óc chúng tôi sẽ thoải mái hơn. 2 tháng làm dâu với tôi thế là quá đủ rồi. Hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với vợ chồng tôi.