Tôi 31 tuổi, vừa sinh con hơn hai năm. Vợ chồng là viên chức nhà nước, lương cũng đủ sống. Cuộc sống gia đình vẫn êm đềm trôi qua nếu con tôi không thường xuyên ốm đau, nằm viện liên tục. Mẹ chồng tôi là kế toán về hưu, bà người thành phố, sống hiện đại nên ngay từ lúc tôi mang bầu đã tuyên bố thuê người giúp việc bởi không thích chăm cháu. Biết tính bà ham chơi, vợ chồng cũng bảo nhau nhờ bà ngoại từ quê lên trông giúp, đợi con cứng cáp rồi cho đi nhà trẻ. Thể chất con tôi yếu, đi viện liên tục từ lúc sinh ra, bởi vậy bà ngoại ở cùng nhà chăm sóc từ khi tôi mới sinh.
Gần đây con tôi lại đi viện, vợ chồng và bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc. Bà nội đến thăm cháu được một lần, cho vài đồng rồi về, còn lại không vào chăm được ngày nào. Đi làm vất vả, lại phải chăm con, mỗi lần về đến nhà lại nghe phàn nàn của mẹ chồng về nhà cửa bừa bộn, cơm nước không đầy đủ, là tôi phát cáu. Tôi nói với bà nên bỏ bớt những công việc xã hội bên ngoài, giúp con cái những ngày khó khăn này. Bà bảo việc của mình quan trọng, không bỏ được. Bởi vậy, hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Trước đây mẹ chồng thường đợi chồng tôi về rồi kể tội, nhưng khi có bà ngoại ở cùng, bà lại tìm bà ngoại để nói xấu con dâu. "Bà không dạy được thì để tôi dạy. Cứ thế này tôi trả nó về nơi sản xuất", mẹ chồng thường nói như vậy khi kết thúc câu chuyện với mẹ đẻ tôi. Ban đầu mẹ cũng khuyên tôi phải biết cách cư xử với mẹ chồng. Rồi ở lâu, bà hiểu được tính cách của người phụ nữ ấy nên không còn trách cứ con gái nữa. Mỗi lần mẹ chồng nói xấu con dâu khi xảy ra khúc mắc, bà đều bảo: "Hai mẹ con nên ngồi nói chuyện với nhau. Tôi vì thương mà đến chăm cháu, chứ không giải quyết khúc mắc giữa hai người". Nghe vậy, mẹ chồng tôi lẳng lặng bỏ đi.
Vì không chịu được bà thông gia, dù thương cháu nhưng khi con gái tôi ra viện, mẹ đẻ cũng cáo bệnh về quê. Không ai trông, đi lớp được thời gian đứa trẻ lại ốm, hai vợ chồng tiếp tục quay cuồng với công việc rồi chăm con. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì thế không dừng lại mà tiếp tục nổ ra. Không có ai lắng nghe vì chồng tôi thường bênh vợ, bà lại gọi điện cho mẹ đẻ kể tội con dâu. Mẹ đẻ tôi cũng bắt máy vì sợ mếch lòng, nhưng được vài phút lại báo bận để kết thúc câu chuyện.
Tôi quả thật rất mệt mỏi với mẹ chồng. Đã không giúp đỡ được con cháu thì thôi, giờ bà khiến tôi cảm thấy ức chế mỗi khi bước chân về nhà. Tôi từng bảo chồng thuê nhà riêng ở, anh từ chối vì nhà một mẹ một con, không thể bỏ bà một mình mà đi. Giờ tôi nên làm thế nào, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thảo Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc