Tôi cũng may mắn lấy được một người chồng tâm lý, biết quan tâm, yêu thương vợ con và những người trong gia đình. Quê nhà chồng tôi ở Thái Bình, nhà mẹ đẻ tôi ở Đông Anh (Hà Nội). Vợ chồng tôi đang thuê chung cư tại Hà Nội. Nhà tôi cũng thoáng mát cho việc nuôi bé.
Trước khi mang bầu cho đến lúc sinh, tôi luôn muốn ba mẹ cùng chăm sóc con, theo dõi con lớn. Tôi tin một đứa trẻ nhận được tình yêu thương và sự tương tác mỗi ngày từ ba mẹ sẽ tốt cho sự phát triển của con hơn rất nhiều. Bà nội bé đang chăm tôi và muốn tôi về quê để bà tiện chăm sóc, nghĩa là hai mẹ con sẽ bị phải xa chồng tôi. Tôi hiểu những điều bà muốn. Nếu về chơi vài tuần tôi cũng đồng ý, còn ở dài chắc chắn tôi không muốn.
Bà nội thương chồng tôi đi làm mệt rồi nuôi con tốn kém, giờ mong mẹ con tôi về quê cho tiết kiệm. Chồng tôi làm giờ hành chính, con cũng còn nhỏ, anh chỉ cần bớt chút thời gian dùng điện thoại cũng đủ để quan tâm chăm sóc con. Tôi muốn hai vợ chồng cùng chăm con thì có thể bắt đầu từ thời điểm nào là hợp lý? Tôi muốn dành thời gian cho con bằng tình yêu và những gì mình học được. Giờ tôi phải làm sao?
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc