Tôi và anh đều có công việc thu nhập tương đối ổn định, gia đình chồng cũng ổn, do đó chúng tôi ít phải lo lắng về chuyện nhà cửa. Mọi thứ có lẽ sẽ suôn sẻ nếu như không đi sâu vào chuyện của ba mẹ chồng tôi. Trước khi lấy chồng, tôi chỉ lo tìm hiểu về chồng chứ chưa tìm hiểu kỹ về gia đình chồng. Khi sống chung tôi mới biết ba mẹ chồng không hạnh phúc vì ba chồng từng ngoại tình. Có lẽ thế nên ba mẹ không có tiếng nói chung, hay cãi vã và sinh ra chuyện mẹ chơi bài bạc, theo kiểu "đàn ông chơi được thì đàn bà cũng chơi được".
Nói kỹ hơn tí là ba chồng đang làm nhà nước, mẹ chồng chỉ ở nhà lo việc gia đình. Mẹ vẫn lo chuyện nấu nướng, giặt giũ; làm xong những việc đó bà lại lao vào các cuộc chơi cờ bạc, bất kể trưa hay tối. Có khi mẹ lén lút chờ mọi người trong nhà ngủ hết rồi đi chơi tới 3-4h sáng mới về. Có lần ba phát hiện đã đánh mẹ rất nặng, 2-3 ngày sau mẹ lại đi. Không biết mẹ có đánh lớn không, bao nhiêu tiền mỗi ván nhưng khi ba chồng đánh chắc mẹ sợ nên toàn nói chỉ đánh 5-10 nghìn đồng mỗi ván. Vấn đề không phải ở chỗ mẹ đánh bao nhiêu mà là việc chơi cái đó không tốt chút nào. Mẹ có thể hẹn hò bạn bè, chơi thứ khác thì chúng tôi đâu dám ý kiến gì.
Vợ chồng tôi hết mực khuyên mẹ từ bỏ đỏ đen, những lúc mới bị đánh xong thì mẹ nói sẽ từ bỏ, được vài ngày lại đâu lại vào đó, có lẽ mẹ đã bị nghiện. Có lần mẹ giữ con tôi, quá nghiện nên mẹ chở thằng bé đi theo đến nơi chơi, rồi vợ chồng tôi phát hiện. Chắc bà đã chở cháu đi 2-3 lần như thế rồi bị bắt tại trận nên mới thừa nhận, bà bảo chở đi chơi chứ có làm gì đâu. Thật sự tôi rất giận và không muốn con mình tiếp xúc với môi trường như thế. Nhiều lần tôi đã chở con về ngoại gửi chứ không để cho bà giữ nữa, những lần như vậy bà đều theo và ngăn không cho về, nói để bà giữ. Thế là bà không chơi ban ngày nữa, chuyển vào chơi ban đêm, chắc bà nghĩ vậy là không ảnh hưởng đến ai.
Mọi việc cứ diễn ra như thế gần một năm, cứ nghĩ tới là tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi đã gửi con đi nhà trẻ, mẹ chồng cứ tiếp tục chơi như thế, việc đó khiến chồng tôi rất buồn nhưng không biết nói thế nào để bà bỏ, không khí trong gia đình luôn tồi tệ. Chồng tôi giận mẹ nên không nói chuyện với bà, ba chồng cứ nhắc tới chuyện đó là đánh đập nhưng bà cũng chẳng sợ. Phận làm con dâu, thật sự tôi không biết phải làm gì, khuyên hết lời nhưng chẳng có tác dụng. Vợ chồng tôi nên làm lơ để bà thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, hay phải nói cho ba chồng để ông làm căng lên cho bà từ bỏ? Nghe mọi người tán việc bà đi chơi đánh bài khắp làng trên xóm dưới khiến vợ chồng tôi thấy xấu hổ vô cùng. Xin được lắng nghe tư vấn của bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc