Thu nhập của chúng tôi tạm ổn, đã có nhà cấp bốn, không sống cùng bố mẹ chồng, dự định xây nhà trong một, hai năm tới. Tưởng chừng mọi thứ rất tốt đẹp nhưng cách đây một, hai tuần mẹ chồng gọi điện thoại lên hỏi thăm cháu và nhắc đi nhắc lại về việc chúng tôi phải có bé thứ hai trong năm tới. Bà đi xem bói, thầy nói không sinh thì cả họ không làm ăn được gì.
Bé nhà tôi mới cai sữa một tháng, kinh tế gia đình chưa phát triển được nhiều, đồng thời chúng tôi cũng muốn xây nhà cửa rộng rãi rồi mới sinh bé thứ hai. Xin nói thêm, chúng tôi không nhờ ông bà nội ngoại trợ giúp việc trông cháu đầu, vợ chồng tự chăm con và vừa làm việc. Nếu sinh bé thứ hai thời điểm này, vợ chồng sẽ không có điều kiện xây nhà, ngoài ra phải nhờ ông bà hoặc thuê người trông bé, sống trong tình trạng chật chội như này sẽ vô cùng phức tạp. Tôi đã giải thích điều này với mẹ chồng, bà không nói gì nữa.
Tưởng chừng mọi việc êm xuôi thì hôm nay chồng đưa con gái về quê chơi với ông bà, bà tiếp tục đề cập đến vấn đề sinh em bé trong năm nay, nếu không chồng tôi sẽ không qua nổi tuổi 35. Tôi nghe xong thật sự bàng hoàng. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, nên làm sao để xử lý việc này, chân thành cảm ơn các bạn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc