5 năm đầu sống chung tôi không có mâu thuẫn gì với mẹ chồng nhiều, thế nhưng nhà đông người nên có lúc va chạm vụn vặt với anh chị chồng dẫn đến ức chế. Vợ chồng tôi mua nhà rồi dọn ra ở riêng, cách nhà mẹ chồng khoảng 3 km. Sau đó cô em chồng cũng lập gia đình, vợ chồng anh chồng cũng ra ở riêng. Những hôm cuối tuần không bận rộn hoặc nhà có giỗ Tết là vợ chồng tôi đều về bình thường.
Khi ra ở riêng, có lần tôi biếu mẹ chồng tiền, mẹ không lấy, bảo để tiền mua sữa cho con. Tôi nghĩ mẹ thương vợ chồng tôi nghèo nên không nhận. Tôi cầm lại và đi ra cửa sau đi chợ luôn. Ra cửa sau không thấy dép đi ra đường nên tôi quay về cửa trước lấy dép, nghe thấy bà nói với chồng tôi đưa bà một ít vì đang hết tiền. Tôi tức quá nói: "Con vừa biếu bà tiền bà không lấy, giờ lại bảo bố nó đưa. Tiền của bố nó không phải tiền của con à? Hay bà ra điều không thèm lấy của con dâu". Từ ngày đấy tôi không bao giờ biếu bà tiền nữa, trừ nhà có giỗ Tết tôi không đi chợ thì mới đưa bà tiền.
Cũng có lần tôi mua quần áo mà bà không mặc, mang cho người ở quê. Tôi không thấy bà mặc liền hỏi, bà chỉ cười. Tôi mua đồ khá đẹp, thấy bà cho cũng tiếc. Từ đó tôi không biếu bà gì nữa nhưng biết thỉnh thoảng chồng vẫn đưa tiền cho bà. Giờ mẹ chồng tôi sống một mình. Chúng tôi cũng mua được mảnh đất nhỏ (vẫn nợ ngân hàng), vợ chồng bàn là sau có tiền xây nhà sẽ đón bà ra ở cùng, vì bà cũng không hợp vợ chồng anh cả.
Gần đây, không hiểu lý do gì bà ghét tôi ra mặt. Đỉnh điểm là hôm nay nhà có giỗ, tôi nói bà già rồi cứ để con đi chợ cho nên không đưa tiền cho bà. Khi tôi đang nấu, bà bảo có chuyện cần hỏi: "Bà có 3 bộ ga mà mất một bộ". Tôi nghe xong hỏi luôn là bà phơi liệu có bị bay hoặc cất ở đâu không nhớ không? Bà khẳng định đã tìm hết rồi, còn nói ý là tôi không lấy thì chắc chị dâu trưởng lấy.
Nghĩ lại, một năm trở lại đây tôi mua cái gì bà cũng trả lại, ra điều không thèm của con dâu mua. Tôi tức quá bảo chồng: "Bà không lấy là bà dại". Tôi cảm giác mệt mỏi khi mẹ chồng là người hay gây mâu thuẫn cho vợ chồng tôi. Trước đây bà thường xuyên gây mâu thuẫn cho vợ chồng anh cả nên chị dâu ghét bà, giờ lại gây sang vợ chồng tôi. Tôi phải làm sao để mẹ chồng thay đổi, bà cứ như này, mỗi lần về là tôi lại ức chế không muốn về, rồi vợ chồng lại cãi vã.
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc