From: Truc Uyen
Sent: Monday, January 24, 2011 9:27 AM
Tôi hiện là người vợ, người mẹ và tôi đã lấy chồng được 8 năm, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để hiểu được nỗi khổ mẹ chồng nàng dâu. Tôi theo dõi mục Tâm sự của VnExpress mỗi ngày, và tôi chưa hề trả lời một bài báo nào của các bạn. Nhưng hôm nay khi đọc xong bài viết của anh, tôi cảm thấy xót thương cho người vợ cũ của anh nhưng tôi cũng chúc mừng cô ấy đã thoát được cuộc sống theo tôi quả là không lấy gì hạnh phúc.
Anh hỏi chúng tôi rằng đã làm gì được cho nhà chồng? Vậy thế anh đã làm được gì cho nhà vợ, anh là con cưng của gia đình anh, còn chúng tôi là gì? Thật tội nghiệp cho những nàng dâu chỉ biết nhà chồng mà quên rằng mình cũng có cha mẹ phải báo hiếu.
Chúng tôi cũng là con, cũng là cành vàng lá ngọc được cha mẹ nâng niu nuôi lớn, nuôi đến chừng đó tuổi để gả vào gia đình anh, báo hiếu cho mẹ anh. Anh không biết ơn vợ đã thay anh phụng dưỡng mẹ mình mà lại nói câu "thà thôi vợ để giữ tròn chữ hiếu". Nói thế thì anh lấy vợ làm gì, anh ở vậy mà báo hiếu cho cha mẹ, tại sao lại phải cưới con người ta rồi bắt họ phải báo hiếu giúp anh, thật nực cười!
Chúng tôi cảm ơn những người mẹ đã sinh ra chồng mình, cũng cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu nhưng có được bao nhiêu bà mẹ chồng hiểu tình hợp lý. Khi thương trái ấu sẽ tròn nhưng khi ghét rồi thì chẳng có gì vừa ý cả. Có bà mẹ chồng nghĩ cô con dâu nọ vào cướp mất con trai bà nên làm gì bà cũng xét nét, có bà lại khinh rẻ cô con dâu nhà quê không biết nấu ăn trong khi đó các bà cũng xuất thân từ dân quê.
Còn anh chồng thì tối ngày chỉ có một câu cửa miệng "ba mẹ già rồi nên hãy làm theo ý cho các cụ vui", vậy còn cảm giác của chúng tôi có ai nghĩ đến? Sao lại phải sống hết mình vì người khác mà không sống được với cảm xúc thật của mình? Chúng tôi cũng biết buồn vui, những lúc ức chế, đem nói với các anh thì nhận lại được những câu nói "nhịn đi em, bố mẹ già rồi".
Chúng tôi không phải muốn các cụ làm theo ý mình, sống chung một nhà cái cần thiết là thông cảm lẫn nhau, có những điều mà nàng dâu chúng tôi chưa biết, các cụ có thể chỉ dạy nhưng xin dùng tình thương dạy bảo chứ đừng dùng những lời lẽ nhiếc móc để dạy bảo. Nếu có gia đình chồng tốt thì các nàng dâu sẽ làm trọn phận dâu mà báo hiếu giúp chồng mình đấy. Còn nếu ngược lại thì không ai dại gì lại bước chân vào gia đình đó, trừ những người không hiểu mẹ chồng tương lai mình lợi hại như thế nào thôi.
Nếu anh là một người chồng thấu tình đạt lý, yêu thương vợ, anh sẽ phải làm thế nào để vợ và mẹ hiểu được nhau chứ không phải chỉ biết nói những câu đại loại như "có thể bỏ vợ chứ không thể bất hiếu".