Gia đình chồng có hai anh em trai. 15 năm chồng làm việc ở Bình Dương thì anh trai và mẹ chồng ở quê làm kinh tế chung. Gia đình chồng tôi trồng 9000 m2 thanh long. Bà gom hết số tiền kiếm được xây nhà cho anh trai chồng ra riêng. Từ đó, bà cứ kêu chồng tôi về dưới quê sống cùng với lý do ở một mình ốm đau bệnh tật không ai lo, trong khi cuối tuần vợ chồng tôi đều về chơi thường xuyên.
Chồng tôi là con trai út, đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên (theo phong tục miền Tây). Chúng tôi đi làm công hưởng lương nơi xứ người không dư nhiều nhưng đủ trang trải cuộc sống hiện tại. Vì thương mẹ nên chồng tôi quyết định tạm nghỉ việc về quê trong thời điểm dịch Covid-19. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và hai con trai trước đây rất tốt đẹp, kể từ khi về quê lại xảy ra xích mích, anh em không hòa thuận về việc đất đai (mẹ chồng chưa chịu chia trên giấy tờ). Tình thương bà dành cho hai người con trai không đồng đều bởi chỉ cho 1000m2 cho chồng tôi canh tác, còn lại 8000m2 để anh trai canh tác.
Mẹ chồng sẽ sống với chúng tôi nhưng mọi thứ bà đều lo cho con trai cả từ việc nhỏ nhặt nhất, đặc biệt là về tiền bạc. Gia đình anh trai có hai bé, bé lớn học lớp 6, bé nhỏ học lớp 3. Nhà anh và nhà tôi ở cạnh nhau nhưng hai bé luôn ăn uống, sinh hoạt ở nhà tôi. Vợ chồng anh và mẹ chồng hàng ngày đi làm nông kiếm thu nhập riêng, mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà vợ chồng tôi đều chi.
Tôi phân vân có nên nghỉ việc để về hẳn quê sống với gia đình chồng không. Thời điểm dịch Covid-19 rất khó tìm việc ở quê, nhưng sống xa con tôi không nỡ. Một mình chồng làm vườn dưa lưới cũng không an lòng, mẹ chồng không hề giúp đỡ gì từ tiền bạc đến tinh thần. Nếu về tôi phải đối mặt thế nào với tình cảnh bên gia đình chồng. Không phải tôi quá nhỏ nhen tính toán nhưng chồng đã không có thu nhập mà tôi lương lại ít, rồi phải lo chi tiêu gia đình, lại nuôi luôn cả gia đình anh trai chồng, thật sự tôi không gồng gánh nổi. Tôi bế tắc quá.
Hải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc