Tôi may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương cũng như chăm lo học hành đàng hoàng. Tôi và em trai rất yêu thương, kính trọng cha mẹ. Mẹ tôi sống với đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực, luôn nhớ chuyện ngày xưa kiểu như đáng nhẽ đi học này học nọ nhưng lại bị chị gái giành, rồi chuyện nhà nội bất công với cha tôi như thế nào, chuyện cha tôi vất vả với nhà nội ra sao... Mẹ hay thích bình phẩm về người khác, nếu thích ai sẽ khen người đó rất nhiều, ghét ai là dù họ làm gì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu. Mẹ hay than vãn khi gặp chuyện nhưng lúc tôi đưa ra cách giải quyết thì lại bác bỏ.
Mẹ còn nói dối một số điều để hàng xóm khen và ngưỡng mộ, chỉ cần chơi với người thua thiệt một chút là mẹ chấm dứt mối quan hệ, chỉ muốn chơi với ai bằng hoặc hơn mình. Đặc biệt, gặp bất cứ chuyện gì mẹ cũng suy nghĩ theo hướng người khác xấu, lợi dụng mình này nọ... Mong mọi người có cách nào chỉ giúp để tôi làm mẹ thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, sống vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc hơn.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.