Tính cách của anh ôn hòa, có điều hơi thấp, chỉ cao 1m6, bằng chiều cao của tôi. Anh làm nghề xây dựng và có công việc ổn định, gia cảnh thuộc mức trung bình. Tôi làm văn phòng, công việc cũng ổn định, ngoại hình không xinh nhưng mọi người vẫn khen tôi dễ thương.
Anh đối với tôi rất tốt, tôi luôn có cảm giác an toàn và có thể chia sẻ mọi việc khi ở cạnh anh. Trước tới giờ tôi cũng chưa bao giờ chê bai về ngoại hình của anh, chỉ quan trọng cách anh đối xử với mình thôi. Anh lúc nào cũng muốn gặp mẹ tôi và định tết này sẽ sang nhà xin phép để đưa tôi về nhà anh chơi.
Tuần vừa rồi mẹ vào thăm tôi, tôi đã sắp xếp cho anh gặp mặt mẹ, sau đó mẹ phản đối kịch liệt với lý do anh nói chuyện không hoạt bát, không quan tâm và không coi trọng mẹ tôi. Chuyện là tối hôm đó anh đến nhà chơi và dùng cơm, anh và mẹ nói chuyện, mẹ không có ý kiến gì. Sáng hôm sau anh đòi tiễn mẹ tôi lên xe, lúc ra bến xe anh chỉ đứng nói chuyện với tôi thôi, không hỏi thăm gì mẹ. Đến khi mẹ đi về anh mới chào và nói mẹ giữ gìn sức khỏe. Về đến nhà, mẹ kết luận anh không được và không cho tôi tiếp tục với anh nữa vì chiều cao của anh không ổn và cách anh đối xử với mẹ.
Tôi cảm thấy rối quá, vẫn biết người lớn sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn nhưng bản thân không hề nghĩ anh là người như vậy. Mong mọi người cho lời khuyên giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Lâm Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc