Anh từng nhiều lần hỏi mẹ, bí quyết gì để bố mẹ chung sống gần bốn chục năm mà chưa một lần giận nhau? Mẹ chỉ cười bảo anh rằng "thuận vợ thuận chồng, khi chồng giận thì vợ bớt lời, khi vợ giận chồng bớt lời, cả hai cùng lắng nghe nhau". Anh thấy bố thật có phước khi chỉ cần một lần hỏi vợ mà cưới được ngay cô vợ tuyệt vời đến thế, hơn nữa lại là hoa khôi của thôn. Đến khi hỏi bà nội về mẹ, bà chỉ nói: "Tao ở với mẹ mày còn thích hơn với con trai và con gái". Hôm qua gặp lại cậu bạn thân mới lấy vợ, để lấy kinh nghiệm về việc tìm vợ cho bản thân, bạn anh cũng chỉ nhắn bốn chữ ngắn gọn: "thuận vợ thuận chồng".
Gia đình anh cơ bản, tính cách bố mẹ anh hiền lành. Có một điều anh có thể hứa chắc chắn với em, mẹ anh thường bảo rằng nhờ sống với bà nội mấy chục năm mà mẹ chẳng biết đến khái niệm mẹ chồng nàng dâu, nên em sẽ nhận được tình cảm của mẹ dành cho em giống như hai chị gái của anh vậy. Về ngoại hình, anh cao 1m68, thích thể thao nên chỉ số BMI cân đối. Vài dòng thư chân thành gửi đến em, mong sớm nhận được hồi âm từ em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam