"Ngày trở lại của tôi đã được ấn định. Tôi không quan tâm ai sẽ là đối thủ sắp tới", BBC dẫn lời Conor McGregor. "Phải mất tới 66 ngày để hình thành thói quen mới. Giờ tôi ngủ sớm, dậy sớm, và chỉ tập trung vào trận đấu. Tôi cũng không uống một giọt rượu nào".
![McGregor sẽ trở lại thi đấu vào tháng 1/2020. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2019/10/25/download-7533-1571956924.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YSeaa5peN_tAaD2djd4YJw)
McGregor sẽ trở lại thi đấu vào tháng 1/2020. Ảnh: Reuters.
Hồi cuối tháng 3/2019, McGregor thông báo giải nghệ ở tuổi 31. Đây không phải là lần đầu tiên võ sĩ người Ireland tuyên bố giải nghệ trên mạng xã hội. Vào tháng 4/2016, võ sĩ này từng tuyên bố giải nghệ sớm, nhưng nhanh chóng bào chữa rằng đó là thời điểm xung đột với các đối tác trong công việc. Lần tuyên bố này cũng tương tự. Bại tướng của Floyd Mayweather trở lại sàn tập bảy tháng sau khi nói lời chia tay.
Theo BBC, McGregor sẽ trở lại ở sự kiện UFC 246, tổ chức vào ngày 18/1/2020. Mục tiêu của võ sĩ 31 tuổi là gặp người thắng trong trận đấu giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson. Trận đấu này dự kiến tổ chức vào tháng 3 hoặc 4/2020. "Tôi đang dần lấy lại phong độ tốt nhất. Đó là điều quan trọng nhất lúc này, dù rất khó để thực hiện trong năm 2019", McGregor nói thêm.
Lần đầu ra mắt UFC vào năm 2007, McGregor vươn tới đỉnh cao của môn thể thao này vào năm 2016, khi sở hữu hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau. Võ sĩ người Ireland trở thành con gà đẻ trứng vàng của UFC, và kiếm được suất đấu trận quyền Anh đắt giá, với tổng tiền thưởng hơn 300 triệu USD với Mayweather hồi tháng 8/2017.
Sau trận đấu gây nhiều tranh cãi này, McGregor cần hơn một năm để trở lại sàn UFC, nhưng để thua Khabib vào đầu tháng 10/2018. Kể từ đó, võ sĩ này bỏ bê luyện tập. Hồi tháng 3/2019, McGregor bị bắt tại New York vì tội đập điện thoại của người hâm mộ. Trước đó, anh phải thực hiện năm ngày công ích vì lỗi đập phá xe chở đội của Khabib.
Thắng Nguyễn (theo BBC)