Thoại Hà -
Ian McEwan vừa trượt giải Booker, nhưng cuối năm nay, ông sẽ có cơ hội cầm trong tay huy chương của một giải thưởng thú vị khác. Tiểu thuyết On Chesil Beach giúp ông trở thành ứng cử viên "đắt giá" của Giải Phê bình văn học dành cho nhà văn miêu tả sex tệ nhất.
Đối tượng của "Giải thưởng văn học đáng sợ nhất nước Anh" (theo cách gọi của Ban tổ chức) thường là những tác giả trẻ. Nhưng năm nay, danh sách đề cử có không ít nhà văn kỳ cựu. Khác với các giải thưởng khác, người vinh hạnh lọt vào mắt xanh của Ban giám khảo Bad Sex sẽ phải sống trong phấp phỏng lo âu. Jeanette Winterson "lên thớt" với một đoạn văn miêu tả hoạt động tình dục vận hành như máy móc trong The Stone Gods; Ali Smith với cuốn Girl Meets Boy; Gary Shteyngart với những trang miêu tả dáng vẻ lực sĩ của một nhân vật thô ráp khi "lên giường" với một trong những mỹ nữ mà anh ta chinh phục được trong cuốn Absurdistan.
![]() |
|
Ian McEwan có nhiều khả năng đạt giải Bad Sex năm nay. Ảnh: spiegel. |
Nhà văn quá cố Norman Mailer cũng được nhắc đến với một đoạn văn trong tác phẩm The Castle in the Forest. Ông miêu tả nhân vật chính "nhũn như một đống phân cuộn tròn".
Những đoạn "nóng bỏng" nhiều chất thơ hơn thì được đề cử từ một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của đại thi hào Shakespeare do Christopher Rush chấp bút. Trong cuốn này có những đoạn tả cảnh làm tình như: "... tôi xoắn riết cặp đùi nàng... mạch máu chúng tôi run bần bật như va vào đá... Một đợt sóng ẩm ướt quét ngang thân thể hai đứa...".
Đến năm nay, giải thưởng văn học thú vị này đã tròn 15 tuổi, và chủ yếu được trao cho tiểu thuyết. Theo ban tổ chức, giải này nhằm "thu hút sự chú ý và cảnh tỉnh người viết về những đoạn văn chương (trong các tiểu thuyết hiện đại) miêu tả tình dục, cảnh làm tình thô lỗ, nhạt nhẽo, hời hợt, rườm rà một cách không cần thiết".
Kết quả giải thưởng sẽ được thông báo vào ngày 27/11 tại câu lạc bộ In & Out ở London. Người chiến thắng (nếu không phản đối và gây ầm ĩ) sẽ được trao một bức tượng thiết kế theo phong cách bán trừu tượng, diễn tả quan hệ tình dục trong những năm 1950 và một chai champagne.
Vào năm 2005, nhà văn Tom Wolfe là một trong số ít những người nhận giải vắng mặt. Sau đó ông "khiếu nại" rằng, mình bị nhận giải thưởng oan vì Ban giám khảo không nhận ra những ẩn ý sau những trang viết miêu tả về sex trong I Am Charlotte Simmons. Còn năm ngoái, người thắng giải này là cây bút trẻ Iain Hollingshead. Anh được đích thân ca sĩ nhạc rock Courtney Love trao giải. Những tên tuổi khác "dính đạn" còn có: A.A. Gill, Sebastian Faulks...
(Nguồn: The Guardian)
