"Chống dịch là một hành trình dài đầy khó khăn và nguy hiểm. Nếu sợ thì lấy ai chống dịch", suy nghĩ đó đã thôi thúc runner, MC của VnExpress Marathon - Phạm Anh tình nguyện tham gia công tác chống dịch từ cuối tháng 5/2021.
Giữa cái nắng chói chang và những cơn mưa đầu hè bất chợt của thành phố, Phạm Anh khi thì che kín người sau bộ đồ bảo hộ, ngược xuôi hỗ trợ tuyến đầu. Lúc khác lại thấy anh tất tưởi trong các chuyến hàng hóa, đi chợ hộ người dân. Sau lớp khẩu trang, khó ai nhận ra đó là nam MC điển trai và nhiệt huyết của VnExpress Marathon.
![MC Phạm Anh: Nếu sợ thì ai chống dịch](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/08/29/2-8759-1630221961.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3eWrAaxAPwLFfy7yE-q1IQ)
Chàng MC "tay xách nách mang" khi đi chợ giúp dân. Ảnh: NVCC
Phạm Anh được phân làm công tác nhập liệu, điều phối lấy mẫu tại quận 12, Gò Vấp. Công việc khi đó không mấy khó khăn. Nhưng, khi số ca bệnh của thành phố tăng nhanh, anh bắt đầu lao vào một cuộc chiến thật sự, phải di chuyển khắp thành phố để hỗ trợ. Chân chạy 8x chia sẻ, có nhiều ngày anh ra đường từ 6 giờ sáng nhưng mãi đến 23 giờ mới về nhà với cơ thể mỏi nhừ, chỉ cần nằm xuống là ngủ luôn.
Khi thành phố bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 từ đầu tháng 7, Phạm Anh trở thành nhân viên đi siêu thị giúp người dân. "Tôi không muốn ai phải đói ăn lúc này. Ngoài kia còn rất nhiều người cần được hỗ trợ, nên tôi chỉ biết làm hết sức mình", anh nói.
MC Phạm Anh ngày thường luôn lạc quan, năng động. Khi tham gia VnExpress Marathon, anh truyền cảm hứng cho runner bằng lối dẫn dắt gần gũi, tự nhiên. Ở tuyến đầu chống dịch, anh càng tràn đầy nhiệt huyết, không ngại bất cứ khó khăn nào.
![Phạm Anh là MC, runner quen mặt tại VnExpress Marathon. Ảnh: VnExpress Marathon](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/08/29/1-5712-1630221961.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-SNBHkB8cV_qnFOB6Twugg)
Phạm Anh là MC, runner quen mặt tại VnExpress Marathon. Ảnh: VnExpress Marathon
Chàng MC quê Long An những ngày này giản dị với chiếc áo phông, chân mang dép kẹp nhựa và mái tóc cạo sát. Từ lúc nhận đi chợ giúp dân, mỗi ngày lượng đơn hàng tiếp nhận rất lớn. Kem (tên thân mật mọi người thường gọi Phạm Anh) không có lấy một giây thảnh thơi, phải chạy liên tục để đơn hàng kịp đến tay người dân. Anh nói đùa rằng đi chợ giúp dân cũng như chạy marathon, mỗi ngày đều phải di chuyển cả chục kilomet. Nhưng nhờ vậy anh xem như được tập thể dục giữa mùa dịch.
Không từ chối bất cứ việc gì, miễn là giúp được cho cộng đồng, anh mang từng bao gạo, túi rau, thùng mì đến từng ngõ hẻm để trao cho những mảnh đời khó khăn. Khi thiếu người, anh kiêm luôn nhân viên giao hàng, bốc vác cho siêu thị. Có ngày, anh phải vác cả tấn hàng hóa. Dù là đêm hay ngày, chưa bao giờ nam MC than mệt.
Phạm Anh kể: "Khi làm tình nguyện, tôi đã gặp rất nhiều người, nghe nhiều chuyện. Tôi đã nhận rất nhiều lời cảm ơn. Ngày thường tôi ít để ý, nhưng bây giờ, khi nghe những lời đó, tôi lại có thêm động lực để cố gắng".
![Phạm Anh cùng nhóm tình nguyện vận chuyện hàng hóa đến các điểm cần hỗ trợ. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/08/29/4-7634-1630221961.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PL0T1HwqekuPJ6OnC2pvvQ)
Phạm Anh cùng nhóm tình nguyện vận chuyện hàng hóa đến các điểm cần hỗ trợ. Ảnh: NVCC
Từ khi dịch bệnh bùng phát, thu nhập của Phạm Anh phải giảm 30%. Vừa làm tình nguyện, anh còn phải hoàn thành việc tại cơ quan. Vậy nhưng, mệt mỏi dường như là điều không tồn tại với chàng MC. Phạm Anh giữ cho mình tinh thần lạc quan với nụ cười luôn thường trực trên môi. Thậm chí, để toàn tâm toàn ý chống dịch và chăm lo cho đời sống người dân, chàng MC đã xin nghỉ việc không lương trong tháng 9 tới đây.
Mỗi tuần, Phạm Anh được xét nghiệm 2 lần để đảm bảo an toàn. Nam MC chú trọng vào những bữa ăn để giữ sức khỏe trong lúc làm tình nguyện. Anh cho biết, bản thân tự hào với những gì đang làm và sẵn sàng gắn bó với công việc đến khi TP HCM có thể trở lại cuộc sống bình thường.
"Tôi nghĩ giàu có không phải là mặc bao nhiêu hàng hiệu trên người. Giàu có lúc này được đo bằng đóng góp cho cộng đồng. Tôi biết có nguy hiểm nhưng nghĩ đến hạnh phúc của người dân, tôi lại muốn làm đến cùng", anh chia sẻ.
Hoài Phương
Với mục đích kêu gọi sự chung tay, "góp gió thành bão" của cộng đồng V-Race, ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch, VnExpress khởi động giải chạy ảo "Sharing together". Giải mang thông điệp "đồng lòng chia sẻ" với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, an ninh đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
Mỗi runner đăng ký giải chạy ảo "Sharing together" sẽ ủng hộ 100.000 đồng cho chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch", bắt đầu từ 14h ngày 6/8. Tham gia tại đây.